Nóng bỏng cuộc đua cuối bảng

HAGL hiện có chịu số phận trôi xuống cuối bảng?. Ảnh: T. Vũ.
HAGL hiện có chịu số phận trôi xuống cuối bảng?. Ảnh: T. Vũ.
TP - Vòng 10 V-League 2015 mà tâm điểm được dồn vào những cuộc đọ sức giữa các đội ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Đồng Nai được quan tâm nhất bởi cả hai đang ngụp lặn ở đáy BXH. Nếu đội nào tiếp tục nhận thất bại thì đội đó càng lún sâu vào khủng hoảng.

Ở vòng 9, Đồng Nai thua 1-2 trước B.Bình Dương trên sân nhà khiến đội bóng của HLV Trần Bình Sự đứng cuối bảng (thứ 14) với 4 điểm. Còn HAGL thua SLNA 0-2 trên sân khách, rơi xuống vị trí thứ 12 với 7 điểm.

Tiếp Đồng Nai trên sân nhà là cơ hội để HAGL bứt lên khỏi nhóm cuối bảng nhưng cũng rất khó khăn, vì tại vòng đấu thứ 7, HAGL cũng đã thất thủ 1-3 trước Cần Thơ (khi đó đang xếp cuối BXH). Dù được chơi tại Pleiku, nhưng sẽ không dễ dàng cho Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... cùng các đồng đội giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Gặp lại “cố nhân” Văn Pho-Ngọc Luận trong màu áo Đồng Nai, đội bóng phố núi buộc phải giành cho được chiến thắng. Bởi lẽ nếu không thắng được đội cuối bảng Đồng Nai thì thầy trò ông Guillaume Graechen biết thắng ai bây giờ?

Kể từ khi thăng hạng lên chơi ở V-League đến nay, hai đội bóng này đã gặp nhau tổng cộng 5 lần, kết quả mỗi đội cùng có chung chỉ số: thắng 2, thua 2, hòa 1. Trong đó, tiền đạo Hải Anh (ĐN) từng 3 lần xuyên thủng lưới của HAGL. Nhưng phong độ hiện tại của Hải Anh đang không tốt, chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 9 vòng đấu.

So với các đội bóng khác, HAGL chịu thiệt thòi vì không có sự đóng góp đáng kể từ các ngoại binh. Đội bóng của HLV Graechen sử dụng 4 ngoại binh ở mùa này nhưng hiệu quả hầu như là con số không.

HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai tuyên bố đã có cách hạ đội bóng phố núi. Đội bóng Cần Thơ lúc đang đứng bét bảng cũng đã thắng đậm HAGL bằng chiến thuật phòng ngự phản công. Chắc chắn chiều nay, ông Sự cũng vận dụng lối đá đó. Vì cả 6 trận thua của HAGL đều chung một kịch bản, là đối phương đá áp sát, đá rát, vô hiệu hóa Công Phượng thì HAGL thất bại.

Cho đến lúc này, đội bóng phố núi mới tăng cường trung vệ Bùi Tiến Dũng. Dù rất tài năng và đã cho thấy sự tiến bộ lớn ở U23 Việt Nam, nhưng một mình Tiến Dũng là chưa đủ.

Việc mất hàng loạt trụ cột do vụ tiêu cực ở mùa giải trước đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới Đồng Nai nên họ đứng cuối bảng là đúng với thực lực của họ tại V-League 2015. Nhưng HLV Graechen và các học trò không thể coi thường sức mạnh của đội bóng này. Đồng Nai được dẫn dắt bởi HLV Trần Bình Sự rất lão làng trong việc tận dụng cơ hội tìm đường thoát hiểm. Giới chuyên môn cho rằng, được thi đấu với một HAGL đang khủng hoảng về tinh thần lẫn chuyên môn là cơ hội để Đồng Nai thoát hiểm.

Nếu không đánh bại được đội bóng miền Đông Nam Bộ, sức ép sẽ càng đè nặng lên đôi chân của các học trò ông Guillaume Graechen, khi đó đội bóng được truyền hình trực tiếp nhiều nhất hiện nay sẽ là tâm điểm của cuộc đua trụ hạng. Với những cổ động viên xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... như thần tượng, niềm cảm hứng với bóng đá thì đó sẽ là một kết cục không thể tồi tệ hơn.

Vì vậy, với Guillaume, chiều nay đội bóng ông phải thắng. Vì chỉ có thắng mới ru lại tinh thần của cầu thủ chứ nếu không thì kỹ thuật của các cầu thủ trẻ dù hay đến mấy mà cứ nhai đi nhai lại thì cũng bị đối thủ bắt bài.

Ngoài trận đấu trên sân Pleiku, cuộc đấu trên sân Cần Thơ giữa đội chủ nhà và SHB Đà Nẵng cũng rất đáng chú ý. Dù đang xếp thứ 13 nhưng Cần Thơ chỉ kém đội khách hai điểm, nhưng Đà Nẵng đang cho thấy sự hồi sinh với bốn trận bất bại liên tiếp.

Ở vòng đấu này, cuộc đọ sức giữa Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và Than Quảng Ninh cũng hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc. Đây là hai đội bóng đánh bại được nhà ĐKVĐ Bình Dương từ đầu mùa. ĐTLA hiện là đội duy nhất bất bại tại V-League mùa này. Hiện cả Than Quảng Ninh và ĐTLA đều đang có được 17 điểm và cuộc đọ sức giữa hai đội nhằm soán ngôi nhì bảng của Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG