Olympic Việt Nam: Đường vẫn còn dài

Các cầu thủ cảm ơn người hâm mộ sau trận thắng đẹp mắt trước chủ nhà Malaysia.Ảnh: Đức Duy.
Các cầu thủ cảm ơn người hâm mộ sau trận thắng đẹp mắt trước chủ nhà Malaysia.Ảnh: Đức Duy.
Olympic Việt Nam đã có bước khởi đầu thuận lợi trong hành trình ở vòng loại U.23 châu Á. Với chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia, thầy trò HLV Miura nắm lợi thế rất lớn trong việc cạnh tranh suất nhì bảng I.

Chiến thắng ngay trên sân đối phương trước đội chủ nhà Malaysia đầy quyết tâm rõ ràng là chiến công quá tuyệt vời của thầy trò HLV Toshiya Miura. Dù vậy, vẫn phải thực tế rằng, mọi thứ vẫn còn ở phía trước với các chàng trai Việt Nam.

Ai cũng biết, trong năm 2015 này, vòng loại châu Á không phải là mục tiêu lớn nhất của Việt Nam mà cái đích lớn nhất VFF nhắm đến chính là chiếc HCV SEA Games vào tháng 6 tới tại Singapore. Điều này cũng dễ hiểu bởi gần 60 năm rồi, người Việt Nam chưa từng được nếm trải hương vị của những người chiến thắng môn bóng đá nam trong khuôn khổ đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Và cũng chính vì thế mà VFF và cả VPF đã quyết định “hy sinh” V-League để nhường chỗ cho các cầu thủ Olympic Việt Nam có điều kiện trui rèn cho mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2015. Và cũng chính vì thế, chiến thắng trước Malaysia dù có ngọt ngào đến mấy, cũng chưa phải là chiến thắng được trông đợi nhất.

Trở lại với màn trình diễn trên sân Shah Alam của thầy trò HLV Miura, dù O.Việt Nam đã có chiến thắng đầy ấn tượng nhưng có thể thấy, vẫn còn đó không ít những nỗi lo. Đó là sự mờ nhạt của cặp tiền vệ trung tâm, là sự phấp phỏng nơi hàng thủ… và đặc biệt, là khả năng phán đoán trong những tình huống bóng bổng của thủ môn Hoài Anh. Tất cả những điểm yếu ấy đều đã phơi bày trong suốt quá trình chuẩn bị của O.Việt Nam nhưng có vẻ như, ông Miura vẫn chưa tìm ra những giải pháp tối ưu để khắc phục.

Tất nhiên, các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn có những điểm sáng rất đáng khen ngợi như khả năng phối hợp giữa tuyến tiền vệ và các tiền đạo đã ăn ý hơn, những tình huống tấn công đã có nhiều ý tưởng…, và đương nhiên, không thể không nhắc đến sự xuất sắc của những cá nhân như Quế Ngọc Hải, Huy Toàn, Công Phượng, Văn Toàn…

Sau chuỗi trận giao hữu không như ý trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, ông thầy người Nhật đã phải gánh chịu không ít những áp lực từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Thế nhưng, HLV Miura vẫn kiên nhẫn với những quyết định của mình và sau trận đấu với Malaysia, rất nhiều người đã phải thừa nhận, ông Miura đang làm tốt công việc của mình. Hy vọng rằng, vị HLV đến từ xứ sở mặt trời mọc sẽ truyền đạt được sự kiên định ấy đến các học trò, để giúp họ đứng vững trước những lời có cánh từ nhiều phía, sau chiến thắng tối qua.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG