16h hôm nay 27/12, trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD

Quyết chiến sân Bình Dương

 Cuộc quyết đấu giữa B.Bình Dương (trái) và Hải Phòng (phải) chiều nay dự đoán sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: VSI
Cuộc quyết đấu giữa B.Bình Dương (trái) và Hải Phòng (phải) chiều nay dự đoán sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: VSI
TP - Đội chủ nhà áp đảo gần như trên mọi góc độ của một trận bóng, nhưng Hải Phòng không hề giấu ý định tạo nên một kết quả bất ngờ ngay tại Bình Dương. Cuộc chạm trán hứa hẹn diễn ra căng thẳng khi đích ngắm của cả đôi bên là một chiến thắng.

Chiều qua, sân Bình Dương đã chứng kiến cảnh tượng khá vui mắt khi Hải Phòng và B.Bình Dương cùng chia nhau tập luyện ở hai nửa sân. Phía bên này GĐKT Lê Thụy Hải tranh thủ trò chuyện với dăm người bạn, vừa chỉ đạo các cầu thủ tập luyện. 

Bên kia sân, HLV Trương Việt Hoàng tham gia khá tích cực vào buổi tập của đội bóng. Đã có lúc ông Hoàng ra sân ngồi trầm ngâm theo dõi các cầu thủ tập luyện.

Hải Phòng đang gặp nhiều bất lợi, khi thua B.Bình Dương gần như mọi mặt, từ lực lượng đến yếu tố khán giả, thời tiết. Sân Gò Đậu hồi 16h chiều qua đã có phần dịu mát, nhưng so với đội chủ nhà đã quen khí hậu nắng nóng, Hải Phòng vẫn bị nhận định là bất lợi hơn.

Xét về lực lượng, B.Bình Dương hiện sở hữu đội hình mạnh nhất, nhì tại V.League, với hầu hết là “hàng tuyển”. 

Trong số này có thể kể đến các cầu thủ như: Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Anh Đức, Phước Tứ, Đình Luật, Mai Tiến Thành…Chưa kể các tân binh như Oseni, Michal Nguyễn…cũng được đánh giá rất cao.

Bên phía Hải Phòng, cầu thủ được chờ đợi nhất cả ở góc độ chuyên môn lẫn điểm tựa tinh thần cho toàn đội chỉ có tiền vệ Minh Châu. Tuy nhiên, nếu so với giai đoạn đỉnh cao, phong độ của anh hiện đã không còn như trước. Hàng tấn công của Hải Phòng gần như phải dựa cả vào 2 ngoại binh Diego Fagan, Anthony Stevens và cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú. Cầu thủ người Jamaica, Anthony Stevens, có thể sẽ là một bất ngờ, khi anh là gương mặt hoàn toàn mới ở V.League.

Nhân sự mỏng, lại phải thi đấu trên sân khách, cơ hội của Hải Phòng, như nhận định của HLV Cần Thơ Nguyễn Văn Sỹ, đặt tất cả vào quyết tâm, tinh thần thi đấu của toàn đội. HLV Trương Việt Hoàng có lẽ cũng hiểu được chuyện này. Kết thúc buổi tập làm quen sân chiều qua, ông Hoàng đã triệu tập toàn đội và có một cuộc trò chuyện nhỏ. “Họ cũng chơi bóng như mình nên không có gì phải e ngại!”-đây là thông điệp nhà cầm quân trẻ truyền tới các cầu thủ.

Toàn bộ các thành viên của đội bóng được yêu cầu nghỉ ngơi trong buổi tối, tất cả các hoạt động cần dừng trước 22h đêm để sau đó tắt đèn đi ngủ từ 22h30. Những cầu thủ đang có vấn đề về thể lực hoặc chấn thương nhẹ được trị liệu ngay sau buổi tập. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho 90 phút đọ sức với đối thủ.

“Hải Phòng đang bị đánh giá yếu hơn, nhưng trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bình Dương có lợi thế sân nhà, nhưng sự cổ vũ của CĐV cũng có thể là áp lực đối với chính họ. Trong khi chúng tôi thi đấu với tâm lý rất thoải mái”-HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Với B.Bình Dương, thất bại cách đây ít tháng tại trận chung kết cúp Quốc gia trước chính Hải Phòng tại sân Lạch Tray dường như vẫn còn mới. Nhiều CĐV Bình Dương tỏ ra không phục khi cho rằng Hải Phòng đã chiến thắng bằng lối chơi quá “rát”. Trận đấu trên sân Bình Dương vì vậy được trông đợi là cơ hội để thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải giải quyết sòng phẳng món nợ cũ.

Hôm qua, HLV Trương Việt Hoàng đã giữ kín chiến thuật cũng như nhân sự dự kiến cho trận đấu với Bình Dương. Tuy nhiên, thông tin từ đội bóng đất Cảng cho biết, Hải Phòng nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình lùi sâu, chủ động phòng ngự chặt để hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của B.Bình Dương, đồng thời chờ đợi đối phương sơ sẩy. Một kết quả hòa trong 90 phút thi đấu chính thức có thể coi là thành công, trước khi đội khách có thể nghĩ tới 1 chiến thắng được quyết định trên chấm luân lưu 11m.

Sân Bình Dương dự báo sẽ được chứng kiến một trận cầu nóng bỏng, khi chiến thắng là đích ngắm cả đôi bên cùng hướng tới.

Quyết chiến sân Bình Dương ảnh 1
MỚI - NÓNG