Real sa lầy trên đất Italia, Ancelotti nói gì?

TPO - Bàn thắng của Alvaro Morata và Carlos Tevez đã giúp Juventus đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1, qua đó tạm chiếm lợi thế trong việc tranh đoạt 1 trong 2 tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League.
Real sa lầy trên đất Italia, Ancelotti nói gì? ảnh 1 Tevez ăn mừng bàn thắng trên chấm 11m.
Ở vòng bán kết Champions League mùa này, Juventus bị đánh giá là đội bóng có khả năng vô địch thấp nhất. Nhưng trước Nhà ĐKVĐ Real Madrid ở trận lượt đi bán kết sáng nay, “Lão bà” đã cho thấy họ hoàn toàn có khả năng tạo nên cú sốc lớn như những gì Chelsea từng làm được vào năm 2012. Sự quyết tâm và nỗi khát khao là thứ có thừa trong mỗi bước chạy của các ngôi sao áo sọc trắng – đen.

Trận đấu tại Juventus Arena đã khởi đầu cởi mở, chứ không diễn ra chặt chẽ như dự đoán. Juventus thậm chí còn dâng cao đội hình đánh phủ đầu. Ngay đầu trận, các nhà vô địch Italia đã liên tiếp tấn công, khiến Real Madrid bất ngờ và choáng váng. Khi “Kền kền trắng” chưa kịp định thần, họ đã phải vào lưới nhặt bóng ở ngay phút thứ 8.

Tồi tệ hơn cho Real Madrid, cầu thủ chọc thủng lưới Iker Casillas lại là tài năng mà họ đã từng nuôi dưỡng Alvaro Morata. Cựu tiền đạo lò Castilla xuất hiện rất kịp thời để bồi bóng vào lưới trống sau cú dứt điểm lập bập khó chịu của Carlos Tevez.

Bàn thua khiến Real Madrid bừng tỉnh. Họ siết lại đội hình và thi đấu chặt chẽ hơn. Cristiano Ronaldo nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Phút 27, tiền đạo người Bồ Đào Nha chọn chỗ tuyệt vời để đón đường chuyền của James Rodriguez trước khi đánh đầu tung lưới Buffon. Bàn gỡ hòa giúp Real Madrid thi đấu đầy hưng phấn và chút nữa đã có bàn nâng tỷ số khi James Rodriguez đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang.
Phần đầu hiệp 2, Juventus một lần nữa dùng lối đánh phủ đầu và họ lại thành công. Trong tình huống Carlos Tevez xuống bóng dũng mãnh ở phút 58, Daniel Carvajal đã không theo kịp và rồi buộc phải phạm lỗi với tiền đạo người Argentina trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m và chính Tevez là người nhận trách nhiệm đá phạt. Chẳng có sai lầm nào cả, Juventus vượt lên dẫn 2-1 và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận lượt đi.

Chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi chưa phải là khoảng cách an toàn nhưng nó đã thể hiện được tinh thần rực lửa của các Nhà ĐKVĐ Serie A. Họ đã chiến đấu hết mình không chỉ vì khát vọng Champions League mà còn vì danh dự của Serie A. Nó thể hiện ở lối chơi tấn công của “Lão bà”, ở từng bước chạy của các ngôi sao áo đen trắng hay cả tinh thần quật khởi của từng cá nhân.

Về phía Real, trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti thực sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Ông cho rằng các học trò đã chơi rất tệ, mắc nhiều sai lầm cá nhân. Trận thua là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. “Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt là hàng phòng ngự và phải trả giá. Hàng tiền vệ để cho Pirlo có quá nhiều khoảng trống chuyền bóng. Tôi không nghĩ chỉ có Ramos đá tệ, mà nhiều cầu thủ khác cũng chơi dưới sức. Ở lượt về, các cầu thủ của tôi không được phép lặp lại điều này”, nhà cầm quân người Italia nói thêm.

MỚI - NÓNG