Real thua trận, Bale thành tội đồ

Gareth Bale có một trận đấu rất đáng quên trên đất Italy. Ảnh: GETTY IMAGES.
Gareth Bale có một trận đấu rất đáng quên trên đất Italy. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Trái với sự hồ hởi ngày công bố kết quả bốc thăm, rạng sáng qua các nhà ĐKVĐ đã nhận thất bại 1-2 trên sân Juventus. Người bị xem là “tội đồ” trong thất bại đó là cầu thủ đắt giá nhất thế giới- Gareth Bale.

Hơn tháng trước, Bale từng bị CĐV Real chặn đường chỉ trích vì phong độ tệ hại, còn ngày hôm qua, ngay những người đồng hương và đồng nghiệp của cầu thủ người Anh cũng cho rằng Bale chính là nguyên nhân dẫn tới thất bại của Real.

Bình luận trên kênh ITV, cựu đội trưởng M.U Roy Keane gay gắt cho rằng Real thực tế chỉ chơi với 10 người do Bale trở thành “vô hình”. “Thật khó cho họ khi phải chơi với 10 người bởi Bale không hề tồn tại”, Keane bình luận.

Đồng tình với nhận xét trên, đồng đội của Keane là Paul Scholes cũng nói: “Vắng Modric là một điều đáng tiếc cho Real. Bale không thể hiện được mình. Anh ta không xử lý đường bóng nào ra hồn và là miếng mồi ngon cho hàng thủ Juventus”.

Sau trận đấu, khi bị một phóng viên Tây Ban Nha hỏi liệu ông thay Bale ra có phải vì cầu thủ này chơi “vô cùng tệ”, HLV Carlo Ancelotti cố gắng bảo vệ cầu thủ người xứ Wale hết mức có thể với phát biểu: “Cậu ấy mệt vì mới trở lại sau chấn thương. Và khi mệt thì sẽ rất dễ bị tái phát chấn thương nên tôi thay ra để tránh mọi rủi ro”.

Trận gặp Juventus là lần đầu tiên Bale ra sân sau 5 trận vắng mặt vì chấn thương gặp phải ở trận gặp Malaga tại La Liga tháng trước. Sự xuất hiện của Bale cũng đánh dấu trận thua đầu tiên của Real trong 6 trận gần đây.

Trên sân Juventus rạng sáng qua, cầu thủ đắt giá nhất thế giới gần như trở nên vô hình trong trận đấu mà đội chủ nhà giành lợi thế lớn trước cuộc hành quân đá trận lượt về trên sân Bernabeu. Bản đồ nhiệt của cầu thủ này cũng cho thấy anh gặp khó khăn trong việc hoà nhập vào trận đấu thế nào, khi mà một trong những khoảng sáng nhất của anh là ở vòng tròn trung tâm nơi anh giao bóng cùng Ronaldo.

Trong 16 lần ra sân gần nhất, Bale mới chỉ ghi được 3 bàn thắng và trong suốt thời gian có mặt trên sân, cầu thủ này chỉ chạm bóng đúng 14 lần trong hiệp 1, ít hơn bất kỳ ai có mặt trên sân, kể cả thủ thành Iker Casillas. Không chỉ vậy, Bale còn không có nổi một cú sút về phía khung thành, dù trúng đích hay không, đồng thời cũng là cầu thủ có ít đường chuyền nhất, 18 đường chuyền, so với các cầu thủ Real trong đội hình xuất phát.

Còn may cho Real là nhờ có bàn thắng trên sân khách của Ronaldo, cách cửa vào chung kết còn khá rộng mở với thày trò HLV Ancelotti khi họ chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 ở trận lượt về.

MỚI - NÓNG