Simone xuất chúng, nhưng Real vĩ đại hơn

Real ăn mừng chức vô địch lần thứ 11 trong lịch sử. Ảnh: GETTY IMAGES
Real ăn mừng chức vô địch lần thứ 11 trong lịch sử. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Champions League mùa bóng 2015/2016 khép lại bằng trận chung kết vô vàn cảm xúc tại “đấu trường” San Siro ở thành phố Milan (Ý). Nụ cười dành cho nhà vô địch Real và nước mắt của “kẻ về nhì vĩ đại” Atletico.

Real Madrid và Atletico Madrid cầm hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu ở sân San Siro rạng sáng qua. Ở loạt “đấu súng” cân não, may mắn mỉm cười với Real khi cả 5 cầu thủ của họ đều thực hiện thành công, trong khi bên phía đối diện, Juanfran lại trở thành tội đồ. Cú sút dội cột dọc ở lượt thứ tư của hậu vệ 32 tuổi đã giúp “Kền kền trắng” thắng chung cuộc 5-3 và giành ngôi vô địch Champions League mùa bóng 2015/2016.

Kẻ về nhì vĩ đại

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đấu trường San Siro lập tức phân thành hai mảng tương phản: một nửa vui sướng tột độ, nửa còn lại chìm trong nỗi buồn đau. Trên khán đài, các CĐV Real reo hò náo nhiệt ăn mừng danh hiệu Champions League thứ 11 trong lịch sử của đội bóng “con cưng”. Trái ngược lại, sự thất vọng và tiếc nuối lại thể hiện rõ trên từng nét mặt của các CĐV Atletico. Thất bại này đánh dấu lần thứ 3 họ gục ngã trước “cửa thiên đường” sau hai lần trước vào các mùa giải 1973/1974 và 2013/2014. Đáng buồn hơn, đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 3 năm, thầy trò HLV Simeone bị khuất phục bởi người láng giềng cùng thành phố.

Trên sân, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt của những người đàn ông mạnh mẽ: Saul Niguez, Jose Gimenez, Juanfran, Koke, Fernando Torres, Gabi… Torres đã 32 tuổi, cái tuổi ở sườn bên kia sự nghiệp và có lẽ đây sẽ là lần cuối cũng anh có thể góp mặt vào trận chung kết của sân chơi danh giá nhất châu Âu. Hình ảnh người đàn ông can trường, không kìm nén được cảm xúc, gục xuống và ôm mặt khóc nức nở, trở nên ám ảnh đối với những người yêu mến anh. Nhưng HLV Simeone có lẽ là người buồn nhất đêm nay khi ông chưa thể cùng Atletico lần đầu nâng cao chiếc cúp C1 danh giá sau 5 năm dẫn dắt đội bóng. Gương mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe của nhà cầm quân người Argentina đã nói lên tất cả.

Trong suốt chặng đường đã qua ở cả mùa giải, Atletico giành được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ bởi cái cách mà họ vượt khó vươn lên: Loại nhà vô địch Hà Lan PSV ở vòng bảng, hạ gục nhà vô địch La Liga và đương kim vô địch Champions League Barcelona tại Tứ kết, đá bại nhà vô địch Đức Bayern Munich ở Bán kết. Trận này, Atletico cũng chơi ngang ngửa với Real và cầm hoà đối thủ trong suốt 120 phút thi đấu. Lịch sử chỉ ghi danh nhà vô địch như chính lời HLV Simeone thốt lên sau trận chung kết: “Chẳng ai nhớ đến những người về nhì. Thua hai trận chung kết như thế này là một thất bại”. Tuy nhiên, chắc chắn người hâm mộ sẽ không quên Aletico giai đoạn này: một đội bóng không có nguồn lực nhiều, nhưng lại biết kết thành một tập thể vững chắc.

Real đã thay đổi

HLV Zinedine Zidane đã khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ thán phục khi giúp Real giành chức vô địch Champions League chỉ sau 5 tháng cập bến Santiago Bernabéu. Nhà cầm quân người Pháp ra mắt người hâm mộ Real bằng chiến thắng huỷ diệt Deportivo 5 bàn không gỡ ở vòng 19 La Liga. Từ chỗ thua xa Barcelona trên bảng xếp hạng, “Kền kền trắng” kết thúc La Liga bằng vị trí Á quân, với chỉ 1 điểm kém hơn so với kình địch.

Tại Champions League, Real cũng băng băng tiến vào chung kết mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Ngoài vấn đề chuyên môn, Zidane biết tạo nên sức mạnh tập thể thông qua sự gắn kết các cầu thủ. Chẳng thế mà cầu thủ “chảnh” như Ronaldo cũng ra mặt ủng hộ Zidane và ca ngợi ông là “thiên tài”. Casemiro khẳng định HLV người Pháp đã thay đổi mọi thứ, còn Ramos nói rằng người thầy của mình “khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”. Trong mỗi trận đấu, người ta bỗng dễ dàng nhận ra tập thể Real chơi cống hiến hơn và mỗi cá nhân đều như “lột xác”: Ronaldo trở lại với khả năng ghi bàn sát thủ, Bale năng nổ, Marcelo đột biến, Casemiro xuất sắc, Benzema đẳng cấp.

Với chiến thắng này, Zidane đi vào lịch sử bóng đá với vai trò là huấn luyện viên người Pháp đầu tiên vô địch châu Âu cấp câu lạc bộ. Không những thế, ông còn đi vào lịch sử giải đấu danh giá này với tư cách nhà vô địch cả ở cương vị cầu thủ lẫn HLV, sánh ngang với các huyền thoại khác như Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti, Johan Cruyff, Frank Rijkaard và Pep Guardiola.

Real đi vào lịch sử bóng đá thế giới với 11 lần vô địch Champions League. Atletico đánh dấu kỷ niệm buồn khi 3 lần gục gã trước “cửa thiên đường” giải đấu này (mùa giải 1973/1974, 2013/2014 và 2015/2016).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.