Suarez cáu tiết, HLV Enrique đành dịu giọng

Enrique không muốn làm mất lòng Suarez.
Enrique không muốn làm mất lòng Suarez.
TPO - Phát hiện thấy cậu học trò Luis Suarez không vui vì bị thay ra trong hiệp 2 trong trận thắng Granada 3-1 mới đây, HLV Luis Enrique đã lập tức lên tiếng xóa dịu tiền đạo người Uruguay này.

Sau cú đúp vào lưới Man City mang lại lợi thế cho đội bóng xứ Calatan trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân nhà Nou Camp, cuối tuần qua Luis Suarez tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, với 1 bàn thắng và góp công trong cả 2 bàn còn lại của Messi và Rakitic, giúp Barcelona thắng thuyết phục Granada 3-1, qua đó tiếp cận Real Madrid với chỉ 1 điểm ít hơn.

Những màn trình diễn ấn tượng liên tiếp của Suarez cho thấy, bản năng sát thủ của anh đang trở lại, với bàn thắng thứ 10 cho Barcelona kể từ đầu mùa. Và đó là tin cực vui cho những ai yêu mến anh chàng có tài nhưng cũng có tật xấu (cắn người) này. Tuy nhiên, đó không phải là một ngày vui trọn vẹn của cựu tiền đạo Liverpool, bởi trong lúc anh đang khao khát cống hiến thêm nữa thì lại phải nhường chỗ cho Pedro theo lệnh của nhà cầm quân Luis Enrique.

Có thể thấy được sự thất vọng lẫn khó chịu của Luis Suarez khi ngồi trên ghế dự bị chứng kiến phần còn lại của trận đấu. Nét mặt anh sa sầm, vài lần lắc đầu tỏ ý bất bình, không đồng ý với quyết định của Enrique. Đứng dưới khu kỹ thuật, Enrique đã quan sát thấy thái độ của Suarez và tất nhiên, ông lập tức nghĩ cách xoa dịu tiền đạo này, nhằm trách những vụ việc tương tự đã xảy ra với Messi và Neymar.

Cách đây ít giờ, Enrique đã dành rất nhiều mỹ từ đề ca ngợi Suarez, đồng thời nói rằng anh chính là một trong những cầu thủ tốt nhất mà ông có trong tay. “Suarez đã tìm lại được sự tự tin cần thiết và tôi thực sự hài lòng về điều đó. Cậu ấy là một trong những ngôi sao tốt nhất thế giới mà tôi có trong tay. Tôi sẽ luôn dành co cậu ấy những điều tốt nhất”, Enrique cho biết.

Thời gian trước, Enrique cũng từng khiến một số học trò hằn học vì thường bị thay ra giữa chừng trong khi đang khát khao ghi bàn. Có thể kể ra trường hợp của Messi và Neymar. Phải mất nhiều công sức, nhà cầm quân 43 tuổi này mới có thể làm ấm lại mối quan hệ với hai cậu học trò ngôi sao. Vậy nên giờ đây ông đã có những kinh nghiệm xương máu nhất định.

MỚI - NÓNG