Thắng to, ông Miura vẫn… lo

Rất đông báo đài phỏng vấn HLV Miura sau trận thắng đầu tay. Ảnh: Quang Thắng
Rất đông báo đài phỏng vấn HLV Miura sau trận thắng đầu tay. Ảnh: Quang Thắng
Cữ dợt chạy đà của Olympic Việt Nam được tưởng thưởng bằng một chiến thắng 3-1 cho thầy trò Miura trước HN T&T. Chỉ có điều, ông thầy người Nhật vẫn không bằng lòng, chê học trò vừa yếu vừa mất nhịp.

Công Phượng mở tài khoản

Cơn mưa phùn khiến thời tiết Hà Nội rất khó chịu, nhưng sân Hàng Đẫy vẫn lèn chặt khán đài A. CĐV đông nên bầu không khí trận đấu khá nhiệt, thậm chí Văn Quyết (HN T&T) và Tiến Dũng (Olympic Việt Nam) đã phải đổ máu vì va chạm. Tuy nhiên, có chút hụt hẫng, vì HN T&T mới hội quân trở lại nên không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Bộ đôi Samson - Gonzalo chỉ làm khán giả, trong khi HLV Phan Thanh Hùng lại tung khá nhiều hàng trẻ để kiểm nghiệm.

Trong thế trận lấn lướt, O.Việt Nam đã sớm cụ thể hóa ưu thế. Mạnh Hùng ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng của HLV Miura bằng pha đá phạt trực tiếp hoàn hảo. Tuy nhiên, sau đó hàng thủ O.Việt Nam lại kèm người không chặt, giúp Văn Biển ghi bàn cân bằng tỷ số. Olympic Việt Nam chỉ thật sự tạo nên độ khác biệt với bàn thắng của Thanh Bình, đặc biệt là pha mở tài khoản ở cuối hiệp 2 của Công Phượng. Bàn thắng này của Công Phượng đã xóa hết cơ hội gỡ hòa của HN T&T và giúp tiền đạo của HA.GL cởi bỏ nhiều áp lực tâm lý.

Lẽ ra O.Việt Nam có thể thắng đậm hơn trước “quân xanh” vừa mới tập trung 2-3 ngày, nhưng các chân sút của HLV Miura lại tỏ ra vô duyên và vụng về. Văn Thành khi đối mặt với đồng đội ở CLB tỏ ra khớp, lóng ngóng dứt điểm ra ngoài. Trong khi Nguyễn Văn Toàn hoàn toàn tắt điện trước những hậu vệ chơi kinh nghiệm của đội chủ sân Hàng Đẫy. Nói tóm lại, ông Miura có thể hài lòng ở 2 điểm: O.Việt Nam chạy đà bằng một chiến thắng và Công Phượng đã… ghi bàn, dù rằng tiền đạo này chỉ đá dự bị và cũng còn đá rất rườm rà, lạm dụng kỹ thuật.

Còn nhiều dấu hỏi

Ông Miura bộc bạch rằng, ông không thể hài lòng với những gì mà học trò của ông đã phơi bày. Theo HLV người Nhật, hàng thủ O.Việt Nam tạm chấp nhận được, nhưng lối chơi của khu trung tuyến và tiền đạo không thể làm ông vui. Hàng công của O.Việt Nam chuyền sai địa chỉ, thường xuyên mất bóng. Cho nên, ông Miura nhấn mạnh, nếu cứ chơi mất cân đối như thế, O.Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn. Thêm vào đó, thể lực của O.Việt Nam chưa làm ông Miura thoải mái, bất chấp việc các học trò mới được “nhồi”. Ông Miura nói: “Thể lực của O. Việt Nam chưa tốt. Học trò của tôi cần phải cải thiện thêm, vì nếu không có thể lực tốt, chúng tôi sẽ cực khó đá với những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Malaysia trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Kuala Lumpur”.

Với cách xáo trộn con người của HLV Miura, lúc này chưa có vị trí nào được đảm bảo ở O.Việt Nam. Trận đấu hôm qua, ông Miura chỉ sử dụng duy nhất thủ môn Hoài Anh bắt hết 90 phút. Nhưng điều đó cũng chẳng là sự đảm bảo cho thủ môn người Quảng Ninh, vì chính ông Miura quả quyết, còn tới 5 trận đấu nữa cho O.Việt Nam kiểm nghiệm, sàng lọc lực lượng. Ông Miura nói: “Tôi có 5 thủ môn và ai cũng có cơ hội trụ lại với O.Việt Nam. Tương tự là những vị trí còn lại trong đội hình, vì chúng tôi còn đến 5 trận đấu để kiểm nghiệm. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, nhiều việc phải giải quyết nên lúc này, chẳng có gì là chắc chắn cho bất kỳ vị trí nào ở đội O.Việt Nam”.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG