Thầy Nhật 'mở hàng', tuyển nữ Việt Nam hạ gục Myanmar

Thầy Nhật 'mở hàng', tuyển nữ Việt Nam hạ gục Myanmar
Ở trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, HLV Takashi đã được tận hưởng vị ngọt ngào của chiến thắng. Trong trận ra quân tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 chiều nay, thầy trò Takashi đã đánh bại Myanmar với tỷ số 3-2. 

“Trận đấu đầu tiên của tôi với đội tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi quốc tế quả là khó khăn. Nhưng tôi hạnh phúc với chiến thắng mà chúng ta vừa có được”,  HLV Takashi trả lời sau trận đấu.

“Chúng ta bị thua 2 bàn từ những tình huống cố định. Đây là điều mà chúng ta chưa chú trọng tập nhiều trong giai đoạn vừa qua. Và đấy sẽ là những điều mà đội tuyển cần lưu ý trong những buổi tập tới”, HLV Takashi nói thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu trận này rất tốt. Bóng mới lăn 5 phút, đoàn quân của HLV Takashi đã có bàn thắng mở tỷ số. Bích Thủy đi bóng xộc thẳng vào khu vực trung lộ của đối phương, rồi thực hiện đường chuyền khe thông minh cho Đỗ Thị Yến lướt qua các hậu vệ Myanmar, xỉa bóng qua tay thủ thành Mya Phu Ngon, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp cho các cô gái chủ nhà hưng phấn hơn, nhưng sự lơi lỏng của hàng thủ khiến chúng ta để thua ngược ngay sau đó không lâu.

Phút 12, từ quả phạt góc bên phía cánh trái, Khin Moe Wai đón bóng trong khu vực 16m50 của đội chủ nhà, trước khi dứt điểm hạ thủ môn Kiều Trinh từ cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho Myanmar.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, đội chủ nhà thua tiếp bàn thứ 2 khoảng chục phút sau đó. Phút 22, Wer Phaw nhận bóng trong thế xoay lưng về phía khung thành đội tuyển Việt Nam, trước khi xoay người vượt qua một trung vệ của chúng ta, rồi dứt điểm chéo góc, lần thứ 2 trong trận chọc thủng lưới thủ môn Kiều Trinh, nâng tỷ số lên 2-1 cho Myanmar.

Bừng tỉnh sau bàn thua thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam dồn lên ép sân dữ dội. Phút 25, Huỳnh Như thoát qua khỏi sự đeo bám của hậu vệ đội khách, dứt điểm căng từ khoảng 14m, buộc thủ thành Mya Phu Ngon của Myanmar phải vất vả đổ người cản phá.

Nỗ lực tấn công của các cô gái trong tay HLV Takashi rốt cuộc cũng được đền đáp. Phút 29, đón bóng dội ra từ hàng thủ Myanmar, Minh Nguyệt chớp thời cơ sút bóng từ cự ly chỉ chừng 6m, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Trong hiệp 2, Việt Nam vẫn là đội giữ bóng nhiều hơn, có nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, Myanmar mới là đội có nhiều cơ hội hơn, với lối chơi phòng ngự phản công khá sắc sảo, trên nền tảng thể lực sung mãn.

Đặc biệt, trong khoảng 20 phút cuối, tận dụng sự mạnh mẽ về mặt thể lực, các cầu thủ Myanmar liên tiếp có những pha dội bóng từ 2 biên vào khu vực 16m50 của đội chủ nhà, và họ vài lần suýt thành công từ các đợt tấn công như thế.

Phút 68, trung vệ Wai Wai Aung trong pha lên tham gia tấn công, bật cao hơn hậu vệ Việt Nam, đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Kiều Trinh. 1 phút sau, đến lượt Theingi Tun sút bóng từ khoảng 16m, may cho đội tuyển Việt Nam là thủ thành Kiều Trinh kịp đổ người ngăn chặn.

Chưa hết, phút 76, những tưởng Myanmar đã có bàn thắng quyết định, nếu như Marlar Tun không đệm hụt bóng từ khoảng cách chỉ chừng 5m, trong tình thế thủ môn Kiều Trinh đã hoàn toàn bó tay.

Thoát thua trong tình huống vừa nêu, đội tuyển nữ Việt Nam có bàn kết liễu đối thủ đầy ngoạn mục ở phút 83. Đấy là một tình huống phối hợp cực kỳ bài bàn của đội chủ nhà, bóng được mở sang cánh trái cho Bùi Thị Như tạt vào trung lộ, để Huỳnh Như chạy cắt mặt hàng thủ Myanmar, đánh đầu tung nóc lưới, ấn định chiến thắng 3-2 cho Việt Nam.

Vượt qua Myanmar với tỷ số 3-2, Việt Nam gần như đặt chân vào bán kết, thậm chí có thể vào bán kết bằng vé hạng nhất.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.