Thiên đường không dành cho Atletico

Atletico Madrid lần thứ hai ngục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Atletico Madrid lần thứ hai ngục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
TPO - 40 năm trước, cũng trong trận chung kết C1/Champions League, Atletico đã dẫn đối thủ đến đúng giây cuối cùng và rồi bị gỡ hòa. Rạng sáng nay cũng vậy. Có vẻ như thiên thường không dành cho đội bóng quả cảm thành Madrid.

Chung kết Cúp C1 1974, Atletico Madrid đụng Bayern Munich tại sân Heysel, Brussels, Bỉ. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa 0-0. Bước vào hiệp phụ, phút thứ 114, Luis Aragones, người sau này trở thành HLV huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha, đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Các CĐV áo đỏ-trắng đã ăn mừng như phát điên. Tất cả đều nghĩ rằng chức vô địch đã nằm trong tay Atletico Madrid.

Nhưng đúng vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Schwarzenbeck đã gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich. Khi ấy UEFA chưa áp dụng luật đá luân lưu 11 mét phân định thắng thua. Vậy nên cả hai phải bước vào trận đá lại hai ngày sau đó. Do thể lực đã sa sút và tâm lý cũng không còn ở trạng thái hưng phấn nhất nên Atletico Madrid đã gục ngã với tỷ số 0-4, đồng thời buộc phải ngậm ngùi trở thành á quân.

40 năm trước, người dẫn dắt Atletico Madrid tới trận cuối cùng là Juan Carlos Lorenzo, một HLV người Argentina. 40 năm sau, một người Argentina khác là Diego Simeone nối bước. Cũng như trận đấu tại Heysel, trận đấu tại Da Luz rạng sáng nay, Atletico Madrid đã vươn lên dẫn trước từ phút 36 nhờ công của Godin.

Trận đấu trôi về cuối, đội bóng áo sọc đỏ-trắng tiếp tục duy trì một sự chặt chẽ. Nhưng khi mà UEFA chuẩn bị khắc lên họ lên cúp vô địch, khi mà đỉnh vinh quang chỉ còn cách vỏn vẹn 2 phút, thì Thượng đế lại quay lưng.

Ramos tung ra cú đánh đầu cực mạnh, hạ gục Courtois, cân bằng tỷ số 1-1. Hai đội phải bước vào thời gian hiệp phụ. Trong hiệp phụ, do sa sút cả về thể lực và tâm lý, những học trò của Simeone đã để thua chóng vánh 3 bàn, đồng thời khép lại trận đấu với kết cục thua 1-4. Giấc mơ Champions League vẫn chưa thể trở thành hiện thực với Atletico Madrid.

>>VIDEO 3D 5 bàn thắng trận Real Madrid - Atletico

Không ai dám chê trách các cầu thủ Atletico Madrid một lời nào. Họ đã có một trận đấu quả cảm và sòng phẳng, trách thì chỉ nên trách Thượng đế đã quá nhẫn tâm với họ. Dường như thiên đường không dành cho những cầu thủ có trái tim kiên cường của thành Madrid.

MỚI - NÓNG