Tiệc ngọt ở Mỹ Đình!

Trận đấu được hàng người hâm mộ Việt Nam đang mong chờ. Ảnh: T.L.
Trận đấu được hàng người hâm mộ Việt Nam đang mong chờ. Ảnh: T.L.
Không có nhiều điều phải bàn về chuyên môn, bởi sự chênh lệch quá rõ giữa khách và chủ. Cho dù CĐV Việt Nam khó trông mong có được bữa “tiệc mặn” nhưng vẫn chờ đợi Man xanh và thầy trò Miura thết đãi bữa tiệc ngọt nhiều màu sắc.  

Lời hứa của Pellegrini

Dàn sao Man.City đến Việt Nam du đấu không trọn vẹn, bởi chấn thương và kỳ nghỉ hè đã làm nhiều siêu sao vắng mặt. Dù vậy, HLV Pellegrini vẫn còn cả tá ngôi sao trong đội hình, nên việc chiến lược gia này quả quyết, Man xanh sẽ tung ra sân đội hình tốt nhất là một sự đảm bảo. Ít ra thì CĐV Việt Nam cũng được thỏa tò mò khi được tận mắt xem những siêu sao đẳng cấp thế giới trình diễn ở Mỹ Đình.

Việc ông thầy người Chi Lê hứa hẹn như vậy còn giá trị gấp bội so với những nhận định chiến thuật. Đẳng cấp giữa khách và chủ là một trời một vực, đến độ HLV Miura xưa nay vốn hiếu thắng cũng khiêm tốn nhìn nhận, mục tiêu của tuyển Việt Nam là có một bàn thắng danh dự. Ông Miura nói thẳng rằng, đội bóng của ông không có cửa thắng, dù các cầu thủ sẽ chơi hết mình để cống hiến.

“Sao” của Man.City đá hết sức hay không, bữa tiệc ở Mỹ Đình phụ thuộc vào điều này. Phía Á quân nước Anh tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp, như cách HLV Pellegrini hé lộ sẽ mổ băng hình để phân tích sức mạnh của tuyển Việt Nam hay việc không giữ sức. Các sao của đội bóng nước Anh có thể không đá trọn vẹn 90 phút, vì họ mới trải qua hành trình dài, mệt mỏi và tránh những tai nạn không đáng có khi mùa giải mới đã cận kề. Tuy nhiên, một khi xuất hiện trên thảm cỏ Mỹ Đình, các học trò của Pellegrini sẽ đá hết sức. Đó là một sự đảm bảo.

Học được sàng khôn?

Trong cuộc họp báo hôm qua, Công Vinh tỏ ra tự tin hơn cả… HLV Miura. Tiền đạo người xứ Nghệ này cho rằng, một tiền đạo như anh biết cách để làm thủng lưới thủ môn tầm cỡ thế giới như J.Hart. Tuy nhiên, điều mà “CV9” nhấn mạnh chính là giúp tuyển Việt Nam có được 90 phút “chơi được” trước Man xanh.

Thực tế thầy trò Miura đều hiểu rằng, họ chỉ làm nền cho Man “xanh” trình diễn ở Mỹ Đình. Trận thua 1-7 trước Arsenal cách nay 2 năm cho thấy khoảng cách xa vời vợi giữa tuyển Việt Nam với những vị khách đẳng cấp thế giới. Khoảng cách rõ ràng khó thu hẹp chỉ trong 2 năm, dù lúc này tiếp đón Man xanh là một thế hệ khác của bóng đá Việt Nam.

Một bàn thắng như trận đấu với Pháo thủ là thước đo cho sự tiến bộ của tuyển Việt Nam? Sòng phẳng mà nói, CĐV Việt Nam đến Mỹ Đình xem trận đấu này không phải để chờ đợi tuyển Việt Nam gây ra cú sốc. Mục đích chính của họ là thỏa mãn sự tò mò về thần tượng và chờ đợi chứng kiến những pha bóng đỉnh cao của các siêu sao thế giới. Vì thế, trong bối cảnh phải làm nền cho khách, chỉ cần đội bóng của ông Miura chơi với đủ 100% tinh thần, năng lực thì kết quả ấy đã là quá tuyệt vời.

Học và tích lũy kinh nghiệm là mục tiêu của ông Miura đặt ra cho học trò. Nhưng được bao nhiêu và thành quả thế nào, có lẽ riêng 90 phút mang nặng tính trình diễn tối nay không thể là giá trị mà thầy trò Miura tích lũy được ngay lập tức.

Phát biểu trước trận đấu

HLV Miura: “Tôi và học trò rất vui khi được chạm trán với đội bóng đẳng cấp thế giới như Man.City. Sự chênh lệch trình độ là quá lớn, nên chắc chắn tuyển Việt Nam khó có thể gây bất ngờ trước đối thủ. Vì thế, tôi chỉ hy vọng học trò sẽ chơi với sự tự tin cao nhất, thể hiện hết năng lực của mình trước đối thủ có năng lực vượt trội. Một khi chọc thủng lưới Man.City, đấy là điều tuyệt vời cho đội bóng của tôi”.

HLV Pellegrini: “Tôi không hề biết gì về tuyển Việt Nam. Tôi sẽ cùng học trò mổ băng để phân tích, tìm hiểu về đối thủ. Tôi không muốn dự báo về tỷ số, nhưng tôi cho rằng không dễ dàng cho Man.City trong trận đấu này. Tôi xin nhấn mạnh, trận đấu với tuyển Việt Nam là cữ dượt quan trọng, vì sau trận đấu này, chúng tôi chỉ có thêm một trận đấu nữa là bước vào mùa giải mới.

Tôi không có trong tay một số trụ cột như Toure, Aguero và trải qua hành trình mệt mỏi. Nhưng chắc chắn Man.City sẽ đá hết mình. Chúng tôi sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất, trong đó tôi đảm bảo có sự xuất hiện của Sterling, David Silva, Navás…”.

Con số

2. Trong đội hình Man.City, có 2 cầu thủ đã từng sang Việt Nam trước đây. Đó là hậu vệ Bacary Sagna (vào năm 2013 cùng CLB Arsenal) và tiền vệ Sterling (vào năm 2010 cùng đội trẻ thuộc Học viện Liverpool).

2. Tiền vệ Fernando và hậu vệ Gael Clichy là những người hạnh phúc nhất khi được nhận bánh sinh nhật tại Khách sạn Marriot, nơi đóng quân của CLB Man.City trong 3 ngày du đấu tại Việt Nam.

3&7. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á thứ 3 (sau Thái Lan, Malaysia) và là quốc gia châu Á thứ 7 (sau Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, UAE, Australia) được đón CLB Man.City.

5. Trận đấu giao hữu với ĐTVN là trận đấu thứ 5 trong chuyến du đấu mùa hè 2015 của CLB Man.City. Trong 4 trận trước đó, Man.City thắng 3 trận (trước các CLB Adelaide United, Melbourne City, AS Roma) và thua 1 trận (trước Real Madrid).

8. Manchester City là đội bóng châu Âu thứ 8 trong lịch sử tới Việt Nam thi đấu giao hữu, sau Juventus, Ajax Amsterdam, Porto, Barcelona B, Olympiakos, Eintracht Frankfurt và Arsenal. Trong 7 cuộc chạm trán với các CLB châu Âu trước đó, ĐTVN giành chiến thắng 2 trận (đều với tỷ số 1-0 trước Porto và Olympiakos) và thua 5 trận.

65. CLB Manchester City sang Việt Nam trong chuyến du đấu lần này với tổng cộng 65 thành viên.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG