Tranh ngôi đầu với Leicester City, M.U mất thêm 2 chiến tướng

Lingard vừa dính chấn thương.
Lingard vừa dính chấn thương.
TPO - Tình hình nhân sự ở M.U càng lúc càng thêm bi đát. Trước chuyến làm khách tới Leicester City, HLV Louis van Gaal nhận thêm 2 hung tin khi Marcos Rojo và Jesse Lingard chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương.
Vào tối nay, M.U sẽ có chuyến làm khách tới King Power của Leicester City. Một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với thứ hạng của hai đội. Leicester City hiện dẫn đầu Premier League, có 28 điểm, tức nhiều hơn M.U 1 điểm (27 điểm). Nếu thắng, họ sẽ tiếp tục dẫn đầu sau vòng 14, còn nếu thua thì sẽ mất ngôi đầu vào tay M.U. Thậm chí nếu hòa thì có thể bị Arsenal và Man City qua mặt.

Lợi thế cho Leicester City là sân nhà King Power, nơi từng đánh bại M.U 5-3 mùa trước. Ngoài ra còn là sự hưng phấn cao độ. Thầy trò Claudio Ranieri vừa trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại tại Premier League, trong đó thắng tới 5, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử vươn lên dẫn đầu tại giải đấu số 1 Vương quốc Anh.

Chưa hết, họ còn là đội có hàng công hiệu quả nhất với 28 lần xuyên phá mành lưới đối phương, đồng thời sở hữu “Vua phá lưới” Jamie Vardy (13 bàn) và cả một lực lượng ổn định khi chỉ vắng mỗi Matthew James.

Bên kia chiến tuyến, M.U đối mặt với quá nhiều khó khăn. Giữa tuần qua, họ tự đẩy mình vào thế khó khi để PSV cầm hòa 0-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. 

Giờ đây, nguy cơ “Quỷ đỏ” bị loại là vô cùng lớn khi lượt trận cuối, họ phải tới làm khách tại sân của đội đầu bảng Wolfsburg, còn PSV sẽ chỉ phải gặp đội đã hết mục tiêu là CSKA Moscow.

Kế đến, tình hình nhân sự tại Old Trafford ngày càng bi đát. Ander Herrera, Phil Jones, Marouane Fellaini, Michael Carrick, Luke Shaw và Antonio Valencia dính chấn thương, Wayne Rooney và Anthony Martial có dấu hiệu quá tải, còn James Wilson đã thu dọn đồ đạc để rời CLB và gia nhập Brighton và Hove Albion theo dạng cho mượn tới cuối mùa giải.

Mới nhất, thêm 2 hung tin nữa ập đến với HLV Van Gaal. Trong trận hòa 0-0 với PSV, Jesse Lingard bị đau ở cổ chân và các bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tuần. 

Trong buổi tập hôm qua, đến lượt Marcos Rojo gia nhập phòng y tế vì tái phát chấn thương bắp đùi. Trong bối cảnh ấy, nhà cầm quân người Hà Lan có thể buộc phải trọng dụng Paddy McNair ở vai trò hậu vệ trái, đồng thời để Daley Blind đá cặp trung vệ với Chris Smalling.

MỚI - NÓNG