Tuyển Việt Nam: Một mất mười ngờ

TPO - Nghi ngờ đổ dồn vào các cầu thủ ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, vốn đã thi đấu một trận dưới sức trước Malaysia.

Chỉ trong 45 phút đầu tiên, hàng thủ tuyển Việt Nam đã liên tiếp mắc sai lầm, để các chân sút Malaysia thoải mái ghi 4 bàn. Đầu tiên là pha đốn ngã Indra Putra trong vòng cấm của Quế Ngọc Hải dẫn đến quả phạt penalty ngay phút thứ 3.

Trước khi trung vệ Tiến Thành đá phản lưới nhà, giúp Malaysia có bàn thứ 3 thì hàng thủ Việt Nam đã sơ hở, thủ môn Nguyên Mạnh phối hợp không ăn ý với các đồng đội, “biếu” đội khác bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Trong bàn thua cuối cùng, trung vệ Shukor Adan đã tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Việt Nam, đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh. Cú “đúp” của tiền đạo Công Vinh là không đủ để đội tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ.

Tuyển Việt Nam: Một mất mười ngờ ảnh 1

Hàng thủ Việt Nam thi đấu tệ hại tại Mỹ Đình

Thất bại 2-4 đã bóp nghẹt giấc mơ vào chung kết của Việt Nam. Trong trận đấu hôm qua, toàn bộ các hậu vệ của Việt Nam đều chơi dưới sức. Quế Ngọc Hải, Tiến Thành, Văn Biển đã mắc những sai sót sơ đẳng đến khó tin. Trung vệ kỳ cựu Phước Tứ, người đã chơi cực hay trong trận lượt đi, bỗng nhiên “mất tích” hoàn toàn ở những vị trí cần sự có mặt của anh trong các tình huống phòng ngự.

Sau trận đấu, rất nhiều ý kiến đã đặt vấn đề, tuyển Việt Nam có “bán độ” hay không. Các nghi ngờ đổ dồn vào hàng phòng ngự. Trên trang cá nhân và nhiều tờ báo mạng, rất đông CĐV tỏ ra thất vọng với tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng cũng khẳng định, VFF sẽ nhờ cơ quan điều tra làm rõ nghi vấn đối với thất bại 2-4 của đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG