U21 HAGL thoát hiểm

Công Phượng ghi bàn gỡ hoà cho U21 HAGL trong trận thắng U21 Myanmar tối qua. Ảnh: T.Vũ
Công Phượng ghi bàn gỡ hoà cho U21 HAGL trong trận thắng U21 Myanmar tối qua. Ảnh: T.Vũ
TP - Trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Myanmar quyết định tấm vé cuối cùng vào bán kết diễn ra rất sôi nổi, kịch tính. Cuối cùng, U21 HAGL giành chiến thắng 4-3.

Tiếp đón U21 Myanmar, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung ra sân đội hình mạnh nhất. Công Phượng, Văn Toàn có nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công; Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn là trụ cột nơi hàng tiền vệ, kết hợp với sự cơ động của Hồng Duy và Thanh Tùng ở hai cánh.

U21 Myanmar là tập hợp những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Myanmar hiện tại với lối chơi rất gắn kết. HLV Eric Williams chính thức cho các hậu vệ Htike Htike Aung, Naing Lin Tun, các tiền vệ Yan Naing Oo, Mg Mg Lwin và tiền đạo Than Paing xuất trận.

Nhập cuộc, U21 HAGL chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn trong suốt trận đấu. Số lần hưởng phạt góc của U21 HAGL cũng nhiều hơn và số lần phạm lỗi và số thẻ vàng đội U21 Myanmar chịu nhiều hơn, đủ nói lên sự lấn lướt của U21 HAGL.

Nhưng U21 Myanmar mới là đội ghi bàn trước. Phút thứ 6, cú sút chìm chéo góc của Than Zaw Hein đưa bóng trúng cột dọc trái bật ra để Yan Naing Oo băng vào sút bồi, mở tỷ số cho U21 Myanmar. Phút 17, từ đường chuyền dài của Xuân Trường ở gần giữa sân, Công Phượng đỡ chân trái đưa bóng qua đầu thủ môn Thitsar Min trước khi băng lên đánh đầu vào lưới trống gỡ hòa 1-1 cho U21 HAGL.

Phút 36, đội trưởng Htike Htike Aung chuyền vào vòng cấm cho Yan Naing Oo đánh đầu lái bóng vào góc xa, hạ thủ môn Văn Tiến nâng tỷ số lên 2-1 cho U21 Myanmar. Phút 37, Tuấn Anh thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Văn Toàn phá bẫy việt vị. Anh đi bóng vượt qua thủ môn rồi sút vào gôn trống bằng chân trái nhưng bị Naing Lin Tun cản lại, nhưng tiền đạo này kịp thời sút bồi tung lưới U21 Myanmar, gỡ hòa 2-2 cho U21 HAGL.

U21 HAGL và U21 Myanmar đã tạo nên một hiệp đấu sôi nổi với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Nhưng vào đầu hiệp 2, U21 HAGL có sự thay đổi người. Kim Hùng vào sân thay Hồng Duy, sau đó phút 80, Minh Vương vào sân thay Thanh Tùng. Cả 2 sự thay đổi của HLV Quốc Tuấn đều mang lại hiệu quả.

Vừa vào sân, phút 64, Kim Hùng tạt bóng đập trúng người hậu vệ U21 Myanmar khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ môn Thitsar Min nâng tỷ số lên 3-2 cho U21 HAGL. Sau đó phút 83, Minh Vương thực hiện cú đá phạt hiểm hóc nâng tỷ số trận đấu lên 4-2.

Phút bù giờ, thủ môn Văn Tiến bắt không dính bóng ở pha không chiến với Mg Mg Lwin để cầu thủ này đệm bóng ngay trước vạch vôi vào gôn, rút ngắn tỷ số xuống 4-3 cho U21 Myanmar.

Thắng 4-3, U21 HAGL xếp nhì bảng B vào bán kết gặp U21 Việt Nam, trận bán kết còn lại U19 Hàn Quốc gặp U21 Singapore, còn U21 Myanmar tranh hạng 5 với U21 Thái Lan.

MỚI - NÓNG