U23 Việt Nam gửi lời thách thức tới Thái Lan

Buổi tập tràn đầy tiếng cười và niềm vui của các cầu thủ U23 VN sau chiến thắng đậm trước U23 Malaysia. Ảnh: VSI
Buổi tập tràn đầy tiếng cười và niềm vui của các cầu thủ U23 VN sau chiến thắng đậm trước U23 Malaysia. Ảnh: VSI
TP - Chiến thắng của U23 Việt Nam trên sân Bishan tối 2/6 đã giáng một đòn nặng nề vào sự tự tôn cũng như tham vọng tiến xa của U23 Malaysia ở SEA Games 28, đồng thời như một lời thách thức trước U23 Thái Lan.

Cơn ác mộng của người Mã

Truyền thông Malaysia hôm qua đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của thầy trò HLV Ong Kim Swee. Tờ The Star chua chát, U23 Malaysia đã được U23 Việt Nam “dạy cho một bài học về bóng đá” trên sân Bishan của Singapore. Báo này dẫn lại 5 bàn thắng của U23 Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đây là chiến thắng đậm thứ của 2 thầy trò HLV Toshiya Miura ở SEA Games 28, sau trận thắng 6-0 U23 Brunei ở ngày ra quân. The Star mô tả trận chiến trên sân Bishan là cơn ác mộng đối với bóng đá Malaysia.

Trận thua trước U23 Việt Nam là thất bại nặng nề thứ 2 của Malaysia tại đấu trường SEA Games. Lần thảm bại nhất của đội bóng này diễn ra cách đây đã 16 năm, ở SEA Games 1999 (Brunei). U23 Malaysia khi đó bị U23 Indonesia đè bẹp với tỉ số 6-0.

Theo The Star, đội bóng của HLV Ong Kim Swee đang đối diện với nguy cơ bị loại sớm, lần đầu tiên không thể vào tới bán kết 1 kỳ SEA Games sau 8 năm. Dẫn lại lời HLV Ong Kim Swee, The Star cho biết U23 Malaysia đã bị dồn tới đường cùng trước cuộc chiến với U23 Thái Lan. “Nếu hòa hoặc thua họ (Thái Lan), chúng tôi sẽ bị loại”-ông Ong Kim Swee nói.

Khó khăn càng chất chồng với U23 Malaysia khi trong ngày hôm qua HLV Ong Kim Swee đã buộc phải cho tiền vệ Mansor Nazmi Faiz về nước. Cầu thủ 21 tuổi và là một trong những trụ cột ở hàng tiền vệ của U23 Malaysia đã bị AFC ra án phạt cấm thi đấu 6 trận do chiếc thẻ đỏ Nazmi nhận ở trận đấu của U23 Malaysia với U23 Đông Timor. Nazmi đã phun nước bọt vào Filipe Oliveira sau 1 pha va chạm giữa đôi bên.

Với 10 người trên sân, U23 Malaysia đã rất vất vả mới bảo toàn được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Đông Timor, và HLV Ong Kim Swee đã vô cùng giận dữ vì chuyện này. Ông tuyên bố sẽ đuổi Nazmi về nước nếu anh bị BTC SEA Games kỷ luật.

Chờ đợi trận đấu với Thái Lan

Đây là nhận định của tờ The New Paper của nước chủ nhà Singapore. Theo The New Paper, với chiến thắng hủy diệt U23 Brunei 6-0 ở trận khai mạc, U23 Việt Nam đã cho thấy tiềm năng là sự thách thức đối với U23 Thái Lan, ứng viên số 1 cho chiếc HCV SEA Games 28. “U23 Malaysia mới là bài “test” thực sự để đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam. Và các chàng trai của ông Toshiya Miura đã có câu trả lời trên sân Bishan”-The New Paper viết.

Tờ báo của nước chủ nhà SEA Games 28 không quên nhắc lại màn trình diễn chói sáng của tiền đạo CLB HA.GL Nguyễn Công Phượng, đồng thời đánh giá, Việt Nam là ứng viên cho chiếc HCV SEA Games.

Phía trước U23 Việt Nam, trận đấu “nặng” nhất chính là cuộc đọ sức với U23 Thái Lan ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, có khả năng là tới trận đấu trên, cục diện ở bảng B đã an bài. Giới truyền thông trong khu vực dù vậy vẫn chờ đợi trận đấu này nhằm đánh giá sức mạnh giữa đôi bên.

Trao đổi với Tiền Phong ở Singapore, phóng viên Bin Wan Azmi của kênh truyền hình Astro Arena (Malaysia) tỏ ra bi quan khi cho rằng, U23 Malaysia đã gần như không còn cơ hội đi tiếp. Azmi đồng thời đánh giá cao khả năng vào tới chung kết của Thái Lan và Việt Nam. “Tôi không chắc Việt Nam có thể vô địch hay không nhưng vào tới chung kết là có khả năng”-Azmi cho biết.

Tờ The Star chua chát, U23 Malaysia đã được U23 Việt Nam “dạy cho một bài học về bóng đá” trên sân Bishan của Singapore. Báo này dẫn lại 5 bàn thắng của U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG