Ukraine: Nơi trái bóng vẫn lăn giữa bom đạn

Shakhtar (áo sọc cam đen) vẫn kiên cường thi đấu, dù cả đội bóng phải xa mái nhà Donbass. Ảnh: FCB.
Shakhtar (áo sọc cam đen) vẫn kiên cường thi đấu, dù cả đội bóng phải xa mái nhà Donbass. Ảnh: FCB.
Chiến tranh bùng nổ ở Ukraine khiến các sân bóng trở thành kho đạn, hoặc hoang phế, cầu thủ phải sống như người tị nạn. Nhưng ở đó, bóng đá vẫn tiếp diễn.

Sân Donbass Arena của Shakhtar Donetsk được xây sáu năm trước và là một đấu trường bề thế. Sân đấu nằm ở trung tâm thành phố Donetsk này có sức chứa 52.000 chỗ ngồi, tiêu tốn 425 triệu đôla để hoàn thành và từng là một điểm nhấn của Euro 2012, với bốn trận đấu, trong đó có một trận bán kết, diễn ra tại đây.

Nhưng hiện tại, khu vực này thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân ly khai Donetsk. Sân Donbass vì thế được sử dụng như một cái kho, một điểm phân phối các vật dụng viện trợ nhân đạo. Sân bóng này cũng không ít lần trúng đạn pháo khi các bên giao tranh.

Shakhtar Donetsk đã dừng thi đấu trên sân vận động này kể từ ngày 2/5 năm ngoái. Chiến sự lan rộng ở miền đông Ukraine buộc đội bóng này phải di chuyển đến thành phố Lviv cách đó hơn 1000 km để đá các trận sân nhà.

Những cầu thủ như Ivan Ordets ban đầu chỉ nghĩ tình trạng này sẽ nhanh chóng trôi qua như một kỳ nghỉ, sống ở Kiev và đi xe buýt tới Lviv để thi đấu. Nhưng sau chín tháng, chiến tranh vẫn tiếp diễn và khiến cho gần 5800 người thiệt mạng. Các cầu thủ vì thế, vẫn phải thuê những căn hộ và xây dựng cuộc sống mới ở Kiev.

“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không ở nhà mình một thời gian dài”, hậu vệ 22 tuổi Ordets nói trong nước mắt. Mặc dù mẹ của Ordets đang ở cùng với anh ở Kiev, tất cả những người họ hàng khác đều đã bị bỏ lại ở miền Đông.

“Chú tôi, cô tôi và cha tôi đều mắc kẹt ở miền Đông Ukraine. Điều này thật khó khăn, tôi rất lo lắng cho họ”, Ordets nói.

Tuy nhiên, gạt nước mắt vì cảnh chạy loạn chiến tranh, Ordets cùng các đồng đội của anh trong màu Shakhtar vẫn tiếp tục chơi bóng. Tại giải vô địch quốc gia Ukraine, đội bóng này đang xếp thứ hai, với 34 điểm qua 15 vòng, kém đầu bảng Dynamo Kiev năm điểm. Tại Champions League, Shakhtar vẫn lọt vào vòng 1/8 và vừa xuất sắc cầm hòa đội bóng hùng mạnh Bayern 0-0 trong trận lượt đi hôm 17/2.

Ukraine: Nơi trái bóng vẫn lăn giữa bom đạn ảnh 1

Donbass từng đẹp lộng lẫy khi sáng đèn phục vụ Euro 2012. Nay sân bóng này bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng vì chiến tranh. Ảnh: AP.

Ivan Ordets là một trong những cầu thủ người Ukraine ít ỏi trong đội hình của Shakhtar Donetsk, đội bóng này có đến 13 cầu thủ người Brazil, chiếm hơn nửa đội hình. Ordets đến từ Volnovakha, một thị trấn nhỏ gần Donetsk nhưng lại nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chính phủ Ukraine.

Tháng trước, một chiếc xe buýt dân dụng ở Volnovakha đã bị một đầu đạn bắn trúng, khiến 13 người thiệt mạng. Chính phủ Ukraine buộc tội dân quân ly khai gây ra vụ việc này nhưng lực lượng đang chiếm đóng Donetsk phủ nhận điều đó.

Ở một số vùng lân cận Donetsk, các công trình được xây hoặc cải tạo để phục vụ Euro 2012 bị phá hủy. Sân Donbass cũng bị ảnh hưởng. Vào ngày 20/10 năm ngoái, camera an ninh đã ghi lại cảnh một người bị những tấm kính phía trên sân vận động này rơi trúng người do ảnh hưởng từ một vụ nổ cách đó không xa.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.