V-League 2014: Hùng Vương An Giang lún sâu

Phan Tấn Tài ghi bàn khởi đầu cho chiến thắng quý như vàng của ĐTLA. ảnh: VSI
Phan Tấn Tài ghi bàn khởi đầu cho chiến thắng quý như vàng của ĐTLA. ảnh: VSI
TP - SLNA đến đất Thủ với hàng vạn người hâm mộ theo dõi và ủng hộ, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng phải nhận trận thua 1-2. Trong khi đó tại sân Tân An, chủ nhà ĐTLA không gặp khó khăn để vượt qua đội xếp chót bảng xếp hạng HV An Giang với tỷ số 3-1.

Trận gặp Bình Dương chiều qua tại sân Gò Đậu, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng phải chạm trán các ngôi sao một thời của CLB như Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn. Nhưng hình như các ngôi sao này thi đấu không thành công trước đội bóng cũ nên HLV Lê Thụy Hải của Bình Dương lần lượt thay ra. Tuy vậy, Bình Dương vẫn còn các ngôi sao khác để cuối cùng giành chiến thắng.

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành trọn 3 điểm, B.Bình Dương đã nhập cuộc đầy hưng phấn. Trong vòng 20 phút đầu tiên, cặp tiền đạo Abass, Huỳnh Kesley đã tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng sự nóng vội khiến đội chủ nhà đều bỏ lỡ. Trong khi đó, SLNA chỉ tạo được 1 cơ hội đáng kể từ cú sút xa của Công Vinh nhưng đã bị thủ thành Quốc Thiện cản phá.

Kể từ giữa hiệp đấu thứ nhất, SLNA bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Đó cũng là thời điểm đội khách bộc lộ những kẽ hở ở hàng thủ. Phút 37, B.Bình Dương có bàn thắng mở tỉ số sau cú sút xa căng như kẻ chỉ của tiền đạo Huỳnh Kesley. Và Anh Đức đã bỏ lỡ cơ hội ở phút 44 khi đánh đầu vào cột dọc khung thành của SLNA.

Vào hiệp 2, chủ nhà B.Bình Dương chủ động áp dụng lối chơi chậm. Lúc này SLNA vùng lên tấn công. Với sự hoạt động tích cực của Phi Sơn, Rodrigues và Công Vinh, đội bóng xứ Nghệ đã tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Quốc Thiện của Bình Dương. Phút 69, từ đường chuyền dài vượt tuyến, Công Vinh đã bứt tốc loại bỏ hậu vệ B.Bình Dương trước khi dứt điểm hạ thủ thành Quốc Thiện, san bằng tỉ số 1-1.

Bàn thắng gỡ hòa của Công Vinh đã làm vỡ òa đông đảo khán giả SLNA trên sân Gò Đậu và trận đấu trở nên hấp dẫn khi B.Bình Dương đẩy cao đội hình để tấn công. Sau rất nhiều cơ hội, cuối cùng đội bóng đất Thủ cũng có được bàn thắng vượt lên ở phút 83. Từ một tình huống để mất bóng của SLNA, bóng đã được chuyền thuận lợi cho tiền đạo mới vào thay người Tăng Tuấn và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu 2-1.

Thua trận, SLNA vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 trên BXH với 13 điểm. Trong khi đó, B.Bình Dương đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Thanh Hóa xuống còn 3 điểm.

Trên sân Tân An, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) lẫn đội khách HV An Giang đều chưa có trận thắng kể từ đầu mùa giải, vì thế cả hai đều quyết giành 3 điểm trong trận đấu được xem là “chung kết ngược” vào chiều qua. Kết quả, đội chủ nhà ĐTLA đã đánh bại HV An Giang với tỉ số 3-1 trên sân nhà.

3 bàn thắng của ĐTLA được ghi trong hiệp 1 do công của Phan Tấn Tài và Phan Văn Tài Em (2 bàn). Bàn danh dự của đội khách do Felix ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho HV An Giang ở cuối trận. Thua trận này, HV An Giang càng lún sâu ở đáy bảng xếp hạng. Mặc dù giành chiến thắng nhưng thầy trò Ngô Quang Sang vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 trên BXH với 7 điểm.

Xếp hạng: 1. Thanh Hoá (11 trận, 26 điểm); 2. B.Bình Dương (11t, 23đ); 3. T&T Hà Nội (8t, 19đ); 4. Đồng Nai (10t, 18đ); 5. SHB Đà Nẵng (10t, 15đ); 6. HAGL (11t, 14đ); 7. Than Quảng Ninh (11t, 14đ); 8. SLNA (10t, 13đ); 9. Hải Phòng (11t, 13đ); 10. QNK Quảng Nam (11t, 11đ); 11. ĐTLA (11t, 7đ); 12. HV An Giang (11t, 1đ)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.