V.League 'sống mòn' với nghi án xin - cho

Thầy trò HAGL ăn mừng chiến thắng trước SLNA
Thầy trò HAGL ăn mừng chiến thắng trước SLNA
TP - Niềm tin của người hâm mộ bị bào mòn trong bối cảnh sự nghi kỵ bao trùm kết quả các trận đấu khi V.League đang trôi dần về đích.

Tâm điểm lượt trận thứ 22 diễn ra cuối tuần trước là trận đấu trên sân Pleiku giữa chủ nhà HA.GL và SLNA. Đây là trận đấu HA.GL buộc phải thắng để duy trì hy vọng trong cuộc đua trụ hạng với Đồng Nai và Cần Thơ.

Trước trận đấu này, đã có rất nhiều dự đoán về việc SLNA sẽ thua khi mà HA.GL đang trong cơn “khát điểm”, bất chấp thực tế đội bóng phố Núi bị đánh giá thấp hơn về mặt chuyên môn, biểu hiện cụ thể là thất bại 0-2 ở lượt đi. Thực tế là SLNA thua thật.

Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá, nhưng điều khiến các CĐV xứ Nghệ bức xúc là việc ở trận đấu trên, các cầu thủ SLNA bỗng nhiên “mất nhiệt”, chơi dưới sức. Giải thích của lãnh đạo SLNA về việc đội không còn động lực thi đấu do đã ở vị trí an toàn đã không thể thuyết phục được các CĐV.

Người hâm mộ Nghệ An buồn bực bởi không thể lý giải được các biểu hiện lạ của cầu thủ đội nhà, đặc biệt trong 30 phút cuối trận. Sau khi vươn lên dẫn trước HA.GL 1-0, các cầu thủ SLNA đột nhiên chơi chùng xuống, để đối phương ghi liên tiếp 3 bàn với bàn đầu tiên là một quả phạt 11m do lỗi thô thiển của hậu vệ Đình Đồng trong vòng cấm. Cầu thủ SLNA cũng gần như mặc nhiên chấp nhận quyết định của trọng tài, thay vì phản ứng như phản xạ thông thường.

Trên diễn đàn hội và các trang mạng, CĐV SLNA không giấu bức xúc khi cho rằng, đã bị đội bóng “phản bội”. Có thể đọc được ở nhiều nơi 2 câu thơ người dân xứ Nghệ tự mỉa mai cho cái tài “làm kinh tế” của đội nhà: “Hoan hô đội bóng tỉnh ta/Đi làm kinh tế ở xa mới về”. Nghe thật chua xót!

Ở phía khác, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai, đội đang cạnh tranh suất trụ hạng với HA.GL lập tức đăng đàn than thở về cảnh “thân cô, thế mỏng” của đội bóng. Ông Sự đánh giá trận đấu giữa SLNA với HA.GL chỉ thật trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, và bất bình thường ở 35 phút cuối.

Vị HLV dày dạn kinh nghiệm V.League này cũng tỏ ra dí dỏm khi đánh giá, HA.GL thay HLV Guillaume Graechen chỉ bởi nhà cầm quân người Pháp… nói tiếng Pháp, ít người có thể hiểu được, trong khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA.GL… nói tiếng Việt. Nhiều CĐV trung lập trong khi đó nhắc lại tuyên bố của bầu Đức, về việc chấp nhận CLB thà xuống hạng chứ không chịu nhục làm chuyện xin điểm để thể hiện sự thất vọng với diễn biến trận đấu trên. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi HA.GL, đã hiện rõ là một đội bóng còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, thua gần như hoàn toàn trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng lại toàn “nhè” các đội mạnh để thắng. Cụ thể ngoài chiến thắng 4-2 trước Sanna Khánh Hoà ở trận khai mạc, các trận thắng còn lại của HA.GL đều trước các đội đương kim hoặc cựu vô địch V.League, vốn rất mạnh như SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương và mới nhất chính là SLNA.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không chỉ đội bóng của bầu Đức mà kết quả các trận đấu của các CLB nhóm “cầm đèn đỏ” càng về cuối giải càng có những diễn biến và kết cục khiến người hâm mộ không thể không nghi ngờ. Đồng Nai của ông Trần Bình Sự từng đánh bại đội nhì bảng Thanh Hoá tới 5-2. Hay một đội bóng khác như Cần Thơ cũng đánh bại Hải Phòng 2-1 ở vòng 18 trong trận đấu chính các CĐV xứ Cảng cũng bức xúc với cách bố trí lực lượng và màn trình diễn của đội nhà. Tiếp nối trận đấu gây ầm ĩ trên, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo lượt trận 22 tiếp tục đánh bại Đồng Tâm Long An 2-1 để duy trì cách biệt 3 điểm với Đồng Nai và HA.GL. 

BTC V.League vẫn mải mốt điệp khúc “không có dấu hiệu nghi ngờ”, trong lúc niềm tin của các CĐV đang ngày một cạn dần. Sự nghi kị, như đánh giá của chính người trong cuộc, đang giết dần V.League.               

H.M

MỚI - NÓNG