Vòng 19 V.League: Cần Thơ có tiếp tục gây bất ngờ ở đất Thủ?

Các cầu thủ B.Bình Dương có để đối thủ lấy điểm trên sân nhà cuối tuần này? Ảnh: VSI
Các cầu thủ B.Bình Dương có để đối thủ lấy điểm trên sân nhà cuối tuần này? Ảnh: VSI
TP - Vòng 18 kết thúc, Bình Dương đã lấy lại vị trí số 1 với 35 điểm. Trong khi đó, ở đáy BXH, XSKT Cần Thơ thắng Hải Phòng để tạm thời xếp trên HA.GL và Đồng Nai trong cuộc chiến trụ hạng. Tuần này, XSKT Cần Thơ làm khách Bình Dương.

Trở lại vòng 18, khi HA.GL thua SHB Đà Nẵng thì Đồng Nai hay Cần Thơ lại dễ dàng giành chiến thắng và nhiều người đặt dấu hỏi rằng 3 điểm họ có được không chỉ dựa vào những nỗ lực trên sân cỏ.

Nghi vấn Hải Phòng nhường điểm cho XSKT Cần Thơ ở vòng 18 V-League 2015 khiến các CĐV Hải Phòng vô cùng bức xúc. Trong trận tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Man City đầu tuần qua, CĐV Hải Phòng đã mang tới sân Mỹ Đình băng rôn với nội dung: “Hãy nói không với tiêu cực bóng đá. Đề nghị VFF, VPF và các cơ quan chức năng làm sáng tỏ trận đấu ở vòng 18 V-League giữa Hải Phòng và XSKT Cần Thơ”. Nhưng cuối cùng VFF cũng chỉ nhắc nhở!

Cho đến trước vòng 19, XSKT Cần Thơ đã ghi được 23 bàn thắng và riêng cá nhân tiền đạo Văn Thắng chiếm 12 bàn (xếp trên Patiyo, Đình Tùng) giúp Cần Thơ có được lợi thế trong cuộc đua trụ hạng trước những đối thủ Đồng Nai hay Hoàng Anh Gia Lai (xếp thứ 12 với 16 điểm).

Vừa gượng dậy từ trận thắng gây tranh cãi trước Hải Phòng, nhưng người hâm mộ bóng đá Tây Đô vẫn cảm thấy bất an cho đội nhà khi XSKT Cần Thơ làm khách gặp B.Bình Dương.

Đang ở giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc đua vô địch V-League 2015 nhưng Bình Dương liên tiếp đón tin không vui khi 1/3 lực lượng bị chấn thương. Đó là những Văn Bình, Phước Tứ, Đình Luật, Xuân Lân và mới nhất là Trọng Hoàng, Xuân Thành, trong khi Mai Tiến Thành phải nghỉ trận tới do bị
thẻ phạt.

Hàng loạt chấn thương ập đến trước trận đấu với đội đang nằm trong khu vực cầm đèn đỏ là XSKT Cần Thơ khiến ban huấn luyện Bình Dương đau đầu. Nhưng Bình Dương dù có đá đội hình nào đi nữa thì trên sân nhà vẫn trên cơ XSKT Cần Thơ.

Phong độ Hà Nội T&T lên cao

Trong khi đó, Đồng Nai có lợi thế đá sân nhà nhưng lại gặp Hà Nội T&T. Hà Nội T&T đã hồi sinh trong những vòng đấu gần đây, trong đó, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết bất ngờ vươn lên nhóm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2015 với 11 bàn thắng.

Nhưng Hà Nội T&T lại thiếu vắng chân sút cự phách là Hoàng Vũ Samson. Vì lý do sức khỏe và nghỉ phép, tiền đạo gốc Nigeria không thể ra sân trong hai trận đấu liên tiếp gần đây của Hà Nội T&T. Chủ nhà Đồng Nai đang khát điểm để trụ hạng chắc chắn sẽ gồng mình để chí ít có một trận hòa. Tuy vậy, Hà Nội T&T hiện có phong độ rất cao với vai trò dẫn dắt của Văn Quyết, Thành Lương, Gonzalo. Đội bóng của bầu Hiển muốn duy trì mạch thắng để bám đuổi tốp đầu trên bảng xếp hạng nên cũng khó cho Đồng Nai.

HA.GL đến làm khách trên sân Cẩm Phả. Lãnh đạo đội Than Quảng Ninh đang mất ăn mất ngủ bởi phong độ chập chờn của đội nhà, trong lúc đối thủ là HA.GL cũng trong tình cảnh phải có điểm. Không những thế, thời tiết xấu trong những ngày này ở Quảng Ninh như muốn thách thức thêm  đối với cả 2 CLB này. Trận đấu đã bị hoãn đến ngày 4/8. Đó có thể coi là một khó khăn nữa ập đến đối với Than Quảng Ninh lẫn HA.GL.

Đã hai vòng đấu liên tiếp Quảng Ninh đều thua. Gặp HA.GL ở vòng đấu này có thể là một cơ hội, nhưng Than Quảng Ninh cũng cần cái “duyên” trên sân nhà. HAGL dù mới thua Đà Nẵng nhưng có thể nói các cầu thủ trẻ của họ đang thi đấu tiến bộ từng ngày.

Người ta chờ đợi liệu Đồng Nai có giữ được cái đầu lạnh và HA.GL có lấy lại được cảm hứng chơi bóng cho đến trước trận “chung kết ngược” giữa họ ở vòng 23 (28/8) hay không. Bên cạnh đó, người ta vẫn chờ một trận “chung kết ngược” khác giữa XSKT Cần Thơ với HA.GL. Cách tính của cả XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và HA.GL bây giờ là cố kiếm điểm qua từng vòng đấu.

MỚI - NÓNG