Vòng 23 V-League: Bình Dương bay cao, Đồng Nai chìm sâu

Văn Toàn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Đồng Nai, mở ra chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng của HAGL. Ảnh: VSI
Văn Toàn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Đồng Nai, mở ra chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng của HAGL. Ảnh: VSI
TP - Bầu không khí rực lửa bao trùm các sân cỏ V-League ở vòng 23 này. Ở đó, ngôi vô địch và suất xuống hạng duy nhất coi như được quyết định trên 2 sân Gò Đậu và Biên Hòa.

Không hẹn mà gặp, vòng đấu 23 của V-League diễn ra chiều qua bỗng rất nóng khi có tới 2 cuộc đối đầu quan trọng được coi như các trận chung kết xuôi - ngược giữa Bình Dương gặp Thanh Hóa và Đồng Nai đối đầu HAGL.

Bình Dương rộng cửa vô địch

Trước trận đấu quyết định đến chức vô địch V-League 2015 với Bình Dương trên sân Gò Đậu, hàng ngàn fan Thanh Hóa từ khắp các tỉnh phía nam như Đồng Nai, Long An, TPHCM… hợp cùng fan tại Bình Dương tạo thành một “làn sóng vàng” đông đảo.

Để giúp cầu thủ nhà “đối chọi” với CĐV đối thủ, hàng loạt nhà tài trợ của tập đoàn Becamex đã hứa trao thưởng cho các cầu thủ Bình Dương khoảng 1 tỷ đồng nếu họ giành thắng lợi. Cộng thêm 500 triệu đồng tiền thưởng cho một chiến thắng theo quy định của đội bóng, đây sẽ là trận cầu có giá 1,5 tỷ đồng với Bình Dương. Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa cũng sẽ nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng nếu đánh bại được đội đầu bảng tại Gò Đậu.

Trận Bình Dương và Thanh Hóa gọi là chung kết tranh ngôi vô địch nhưng lợi thế quá lớn thuộc về nhà ĐKVĐ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa hơn đối thủ tới 2 điểm và lại được thi đấu trên sân nhà. Xét về tương quan lực lượng, rõ ràng đội khách xứ Thanh khó có thể sánh ngang được với đội chủ nhà, vốn có cả tá tuyển thủ trong đội hình cũng như lực lượng ngoại binh xuất sắc hơn.

Mới phút thứ 4, đội trưởng tiền đạo Anh Đức đã sút phạt đẳng cấp mở tỷ số cho Bình Dương. Phút 16, đến lượt Trọng Hoàng thoát xuống khéo léo và dứt điểm hiểm hóc về góc xa nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Phút 30, tiền đạo Abass ghi bàn bằng lưng khá may mắn trong vòng 16m50 sau khi thủ môn của Thanh Hóa thiếu quyết đoán trong việc cản phá. 30 phút đầu tiên, Thanh Hóa nhận 3 bàn thua choáng váng.

Phút 41, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho FLC Thanh Hóa sau pha sút bồi đầy uy lực của Pape Omar. Thanh Hóa nhen nhóm hy vọng, nhưng đến phút 58, Moses đã nâng tỷ số lên 4-1 cho B.Bình Dương với pha đặt lòng hiểm hóc về góc xa. Coi như thế trận đã an bài. Mãi đến những phút bù giờ mới có thêm 2 bàn thắng chia cho 2 đội.

Đồng Nai sáng cửa xuống hạng

Sân Biên Hòa còn nóng hơn sân Gò Đậu khi ở đây là một trận chung kết ngược thực sự giữa Đồng Nai và HAGL. Nếu như đội chủ nhà có ưu thế bằng trận hòa với tỉ số 2-2 trên sân Pleiku ở lượt đi, cũng như đang hơn về hiệu số bàn thắng bại thì bên kia phần sân đội bóng phố Núi lại vừa có chiến thắng trước SLNA để làm đòn bẩy về tinh thần.

Mới phút thứ 8, xuất phát từ pha tạt cánh chính xác của đội trưởng Hoàng Thiên bên cánh trái, tiền đạo Văn Toàn đã băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Thanh Diệp mở tỷ số cho HAGL. Sau khi bất ngờ bị thủng lưới trước, Đồng Nai đang đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép lên cầu môn của HAGL.

Phút 15, từ tình huống phạt góc bên cánh phải của Thành Trung, một cầu thủ của Đồng Nai bật cao đánh đầu khiến thủ thành Văn Tiến không thể bắt gọn bóng, và tạo cơ hội cho Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà Đồng Nai.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, hai đội ăn miếng trả miếng và đội chủ nhà sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nhưng tình huống penalty ở phút 58 đã làm thay đổi tất cả.

Sau tình huống Nsi bị Franklin phạm lỗi trong vòng 16m50, penalty cho Đồng Nai nhưng Hải Anh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đá quả 11m trúng xà ngang. Lập tức phút 60, Trần Vũ đã nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL sau pha đá phạt trực tiếp, bóng đập vào hàng rào và đổi hướng khiến cho thủ môn Thanh Diệp bó tay. Sau đó, khung thành của HAGL chao đảo trước những tình huống dứt điểm nguy hiểm từ phía cầu thủ Đồng Nai nhưng HAGL đã bảo toàn thắng lợi tỷ số.

MỚI - NÓNG