Wenger-Mourinho bao giờ mới là bạn?

HLV Wenger (trái) và Mourinho luôn có mối quan hệ căng thẳng trong nhiều năm qua. Ảnh: SKYSPORTS
HLV Wenger (trái) và Mourinho luôn có mối quan hệ căng thẳng trong nhiều năm qua. Ảnh: SKYSPORTS
TP - Thời gian dường như không thể phá băng mối quan hệ giữa chiến lược gia người Pháp với đồng nghiệp bên phía Chelsea.

Qua 14 lần đối đầu, họ như chưa bao giờ thừa nhận sự hiện diện của nhau, cả trong và ngoài sân cỏ. Jose Mourinho, với cá tính có thể gây xung đột ở tất cả các giải đấu từng tham gia, đã lập tức đưa mình vào thế đối đầu với “giáo sư” Arsene Wenger ngay ở lần đầu tiên dẫn dắt Chelsea. Cho đến lần thứ 2 trở lại sân Stamford Bridge, Mourinho có vẻ như vẫn không muốn cắt đứt “truyền thống” trên.

Bằng chứng thì dễ kiếm trong suốt mùa giải vừa qua ở Ngoại hạng Anh, nhưng gần nhất có thể lấy ngay trận tranh cúp Community Shield đêm 2/8. Arsenal đã đánh bại Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của Oxlade-Chamberlain ở phút 25. Sang hiệp 2, HLV Jose Mourinho đã đưa ra một loạt điều chỉnh về nhân sự nhưng vẫn không tìm được bàn gỡ hoà.

Thất bại trước Arsenal là đòn đau khó chấp nhận được đối với Mourinho, người trước trận đã thể hiện sự tự tin cao độ vào chiến thắng của Chelsea. Trên thực tế, Mourinho có lý do để tự tin như vậy. Trong 13 lần đối đầu trước đó, “giáo sư” chưa từng giành phần thắng trước Mourinho. Chelsea lại vừa giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa rồi.

Khỏi phải nói “người đặc biệt” giận dữ như thế nào. Trên đường đi vào đường hầm về phòng thay đồ của đội, Mourinho đã quăng chiếc huy chương bạc lên khán đài. Cậu bé Bobby Gill, 10 tuổi, đã may mắn chộp được chiếc huy chương trên của chiến lược gia Bồ Đào Nha.

Sau trận, “người đặc biệt” không quên dành khá nhiều lời mỉa mai cho chiến thắng của đối phương. “Đội bóng đã phòng ngự tốt, đội bóng đã cất triết lý bóng đá của mình vào phòng thay đồ, chơi bóng với 9 cầu thủ phòng ngự trên sân nhà trong suốt hiệp 2, ghi được 1 bàn và không thủng lưới bàn nào, đã chiến thắng. Đây quả là cách tổ chức chiến thuật tốt. Tôi chúc mừng họ!”-Mourinho tuyên bố. Cựu thuyền trưởng Real Madrid đồng thời không quên nhắc lại chuỗi 13 trận không thua trước đó của Chelsea trước Arsenal. “Thường thì các bạn hay nói đội đá phòng ngự không xứng đáng thắng trận. Tôi lần này cũng muốn nói theo hướng đó. Hôm nay, đội chơi hay hơn đã thua, đội đá phòng ngự thì đoạt cúp”-Mourinho nói.

“Giáo sư” Arsene Wenger cũng không phải tay vừa. Truyền thông Anh đã quay cảnh sau trận đấu, HLV Mourinho đã chờ đợi để bắt tay chúc mừng các cầu thủ Arsenal. Nhưng đến lượt mình, ông Wenger đã chọn cách đi lướt qua, như không thấy sự hiện diện của đối phương. Mourinho cũng lạnh tanh đi thẳng vào phía trong sân. “Arsenal không từ bỏ triết lý bóng đá của mình. Đơn giản là trong một trận đấu, bạn phải làm tất cả để thắng trận. Các cầu thủ của tôi đơn giản là đã biết bảo vệ lợi thế hơn là nghĩ đến chuyện trình diễn”-ông Wenger phản công lại đối thủ.

Với tình trạng này, không biết đến bao giờ hai chiến lược gia này mới có thể làm lành hay xa hơn là làm bạn của nhau.

MỚI - NÓNG