300 người trúng chất kịch độc: Dân kêu cứu, Chủ tịch tỉnh phủ nhận

300 người trúng chất kịch độc: Dân kêu cứu, Chủ tịch tỉnh phủ nhận
TP - Sau khi thùng phế liệu chứa một loại hóa chất độc hại được cưa ra để tái chế, hàng trăm người xã Kim Lương, tỉnh Hải Dương nôn mửa, tức ngực, khó thở. Đến nay chưa xác định được loại khí này là gì, có liên quan gì với hiện tượng nôn mửa hàng loạt ấy không.
Khói từ nhà máy tái chế rác thải có màu da cam (Ảnh do người dân xã Kim Lương chụp lại bằng điện thoại di động)
Khói từ nhà máy tái chế rác thải có màu da cam (Ảnh do người dân xã Kim Lương chụp lại bằng điện thoại di động)


Theo phản ánh của bà con xã Kim Lương, Hải Dương, vào 16h30 ngày 4-3, nhà máy tái chế rác thải Thái Hưng thuộc Cty CP B-C-H đóng tại địa bàn xã trong khi tái chế phế liệu đã thải ra một lượng khí độc hại lớn, tràn ra cánh đồng và khu dân cư.

Gần như cùng lúc tại các đội 2, 3 và 4 thuộc thôn Cổ Phục nhiều người bị nôn mửa, tức ngực, thậm chí chảy máu cam. Nhiều loại cây cối, hoa màu bị héo úa, táp lá. Một số nhà dân chó cũng bị nôn mửa, lợn chết.

Chúng tôi có mặt tại khu vực ruộng lúa thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, gần nhà máy và một số vườn cây được cho là nằm trong luồng vệt khói độc hại đi qua. Chúng tôi nhận thấy có hiện tượng một số ruộng lúa bị héo úa, một số loại hoa màu như rau ngót, rau đay, rau dền bị táp lá, còi cọc. Một số cây ăn quả và thân gỗ như chuối, dừa, đu đủ, cây chay lá quăn và vàng.

Ông Phạm Văn Huyền, thôn Cổ Phục, cho biết, đây là lần thứ tư nhà máy để xảy ra sự cố dù chỉ mới hoạt động từ tháng 4-2009 và là lần trầm trọng nhất. “Từ khi nhà máy đi vào hoạt động là bắt đầu gây ô nhiễm. Việc cưa, tái chế các loại phế liệu phát ra tiếng nổ như bom kèm theo khói đủ màu, trắng, đen, vàng” - Ông Huyền cho biết.

Bà Nguyễn Thị Huyền, 73 tuổi, kể ngay sau khi ngửi phải khí độc, bà bị nôn nhiều lần, cổ họng đau rát. Chồng của bà thì xỉu đi, nay vẫn ho, tay chân nặng, phải có y tá đến tiêm hàng ngày mới đỡ.

Ông Bùi Văn Sơn, đang xây nhà ngửi thấy mùi khói độc thì gục, cách nhà 7m mà không vào nhà được. Cháu Võ Thị Trang, 10 tuổi, Hoàng Văn Dung, 4 tuổi, ngủ dậy bị chảy máu cam. Bà Hoàng Thị Khung có con lợn nái sắp đẻ lăn quay ra chết ngay sau hôm ngửi phải khí độc, v.v…

Cũng theo phản ánh của dân, nhiều đơn thư kêu cứu gửi đi khắp nơi, từ xã, huyện, tỉnh, thành phố đến trung ương, nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết.

Gần đây nhất, ngày 3-9-2009 cuộc họp giữa bà con xã Kim Lương với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đã thất bại khi dân yêu cầu phải đóng cửa nhà máy trong khi lãnh đạo tỉnh đề nghị cho nhà máy thời gian khắc phục là 4 tháng, kể từ tháng 11. Tuy nhiên thời gian khắc phục chưa hết thì lại xảy ra sự cố nói trên.

Tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, xem sổ tiếp nhận bệnh nhân ngày 5-3, tức là một ngày sau sự cố khí độc, chúng tôi thấy có tới hơn 300 trường hợp bị đau đầu, chóng mặt, nôn mửa.

Rau cải cúc bị cháy xém cũng bị cho là do khí độc ngày 4-3. (Ảnh dân xã Kim Lương cung cấp)

Rau cải cúc bị cháy xém cũng bị cho là do khí độc ngày 4-3. (Ảnh dân xã Kim Lương cung cấp)


Không có chuyện dân nôn mửa vì ngộ độc khí?

Ông Chủ tịch UBND xã Kim Thành Nguyễn Duy Phương, chỉ kịp tiếp chúng tôi trong ít phút vì hàng chục người kéo đến đòi được đối thoại trực tiếp với chủ tịch vì “từ ngày xảy ra sự cố là không thể gặp được”.

Ông Phương cho biết, đây là sự việc phức tạp và nhạy cảm. Xã đã báo cáo lên huyện, huyện đã yêu cầu xã lập tổ công tác đi khảo sát thực tế về diện tích cây cối, hoa màu bị cháy. “Địa phương chủ yếu phối hợp với cấp trên giải quyết chứ địa phương làm sao mà giải quyết được” - Ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, cơ quan công an đã đem các mẫu thùng cắt dở đi giám định xem là loại hoá chất gì. Thông tin ban đầu do doanh nghiệp tự báo cáo là thùng chứa Clo.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, khẳng định đang tiến hành những bước tích cực để giải quyết sự việc nhưng phủ nhận việc hàng trăm người dân bị nôn mửa, tức ngực, chảy máu cam.

“Không có chuyện dân nôn mửa. Lần trước dân cũng nói là  kênh mương bẩn, lúa chết, mùi nồng nặc là không có. Nếu có thì chỉ là mùi hơi khó chịu. Nếu xuống kiểm tra mà những cái đó có thật thì chúng tôi chịu trách nhiệm. Về lúa bị táp là phải xem lại. Rau cây chết có thể là nhiều lý do mà dân thì có nhiều người quá khích, ném vỡ kính nhà máy”.

Cũng theo bà Minh, tỉnh đã 2 lần đề nghị cán bộ từ các cơ quan chuyên trách và trung ương về đánh giá, xem xét tình hình. Lần đầu tiên là một đơn vị về môi trường thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu môi trường của nhà máy về cơ bản được đáp ứng.

Dân không đồng tình với kết quả này, tỉnh yêu cầu nhà máy thuê Trung tâm Quan trắc thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường xuống đo kiểm. Kết quả cho thấy nhà máy cơ bản đủ điều kiện, chỉ có hai thông số là COD và Coliform không đạt, nhưng đây cũng không phải là những yếu tố gây ô nhiễm đến mức phải ngừng sản xuất.

Trong thời hạn 4 tháng khắc phục sự cố và đo đạc các chỉ số môi trường, nhà máy tái chế rác Thái Hưng phải khắc phục 2 chỉ tiêu trên, ngoài ra phải trồng cây xanh cách ly, xây tường bao, lắp đặt máy thu tiếng ồn, đặc biệt là phải dùng công nghệ cắt nguội thay vì cắt nóng như hiện nay để hạn chế mùi.

Theo bà Minh, trong thời gian từ nay đến hết thời hạn 4 tháng sẽ tiếp tục đo kiểm. Riêng đối với thùng phế liệu chứa hoá chất, mẫu giám định đã được gửi đi các cơ quan chuyên môn và đang chờ kết quả. “Nếu hết hạn nói trên mà nhà máy chưa mua được máy cắt nguội thì chúng tôi sẽ di dời nhà máy”.

Sự thực, hoá chất độc hại đó là gì? Có thực nó gây ra hậu quả nghiêm trọng như dân xã Kim Lương phản ánh? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.