Dời dân xã đảo Thạnh An vào đất liền

Sơ tán người dân xã đảo Thạnh An vào đất liền để tránh bão năm 2009
Sơ tán người dân xã đảo Thạnh An vào đất liền để tránh bão năm 2009
TP - TPHCM đang chuẩn bị thực hiện cuộc di dân lớn nhất từ trước đến nay: Đưa hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại ấp Thạnh Bình và Thạnh Hòa, cù lao Phú Lợi, thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) vào đất liền định cư lâu dài nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra thiên tai…
Sơ tán người dân xã đảo Thạnh An vào đất liền để tránh bão năm 2009
Sơ tán người dân xã đảo Thạnh An vào đất liền để tránh bão năm 2009 . Ảnh: CTV

Xã Thạnh An có 1.140 hộ, trên 4.400 nhân khẩu, trong đó hàng trăm hộ đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm. Mỗi lần đài dự báo bão, hàng trăm hộ dân phải rời bỏ nhà, dắt díu theo tàu vào đất liền trú bão.

Hiện nay, thành phố đã chỉ đạo UBND huyện Cần Giờ tổ chức trưng cầu ý kiến người dân về địa điểm tái định cư nhằm hoàn chỉnh Đề án trình UBND thành phố xem xét, quyết định trong năm 2010.

Khu đất 10 ha tại khu phố Giồng Ao (thị trấn Cần Thạnh) được dự kiến quy hoạch để xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân xã Thạnh An.

Theo kế hoạch của thành phố, những hộ không thuộc diện di dời sẽ được bố trí lại theo hướng bảo tồn phát triển làng nghề cá. Dự kiến, công tác di dời sẽ triển khai từ năm 2011 và hoàn thành vào năm 2015 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 220 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Quảng Bình: Xác lợn vứt la liệt dưới mương

Quảng Bình: Xác lợn vứt la liệt dưới mương

TPO - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho rằng, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) có xuất hiện ở hai xã Thượng Hóa và Tân Thành (Minh Hóa) và đang được kiểm soát tốt, chưa lây lan ra các địa phương khác. Tuy nhiên, tại TP. Đồng Hới, nhiều xác lợn vứt dưới mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Con đường vào nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 được mở rộng nhờ ông Nguyễn Binh hiến đất Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tấm lòng vàng ở nơi 'tấc đất tấc vàng'

TP - Giữa vùng “tấc đất tấc vàng” ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), có một người đàn ông đã hai lần tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông. Hành động đẹp ấy không chỉ thể hiện tinh thần vì cộng đồng, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.