Truy tìm thủ phạm đổ bùn vào nghĩa trang

Bà Nguyễn Thị Duyên thắp hương tại nơi mộ chồng bị vùi trong bùn. Ảnh: Thành Lương (Thanh Niên)
Bà Nguyễn Thị Duyên thắp hương tại nơi mộ chồng bị vùi trong bùn. Ảnh: Thành Lương (Thanh Niên)
Đã gần một tuần nay, người dân P.Dương Nội (Q.Hà Đông, Hà Nội) phải vật lộn trong đống bùn nhão và những cơn mưa nặng hạt để moi lên từng tấm bia mộ, và đánh dấu vị trí mộ theo danh sách của quản trang.

>> Hà Nội: Gần 50 ngôi mộ bị lấp trong một đêm

Bà Nguyễn Thị Duyên thắp hương tại nơi mộ chồng bị vùi trong bùn. Ảnh: Thành Lương (Thanh Niên)
Bà Nguyễn Thị Duyên thắp hương tại nơi mộ chồng bị vùi trong bùn. Ảnh: Thành Lương (Thanh Niên).


Những ngôi ngôi mộ này đang bị vùi dưới hàng tấn bùn do kẻ xấu đổ trộm trong đêm 21, rạng sáng 22-8. Khi đó trời mưa to, vị trí nhà quản trang lại cách nơi xảy ra vụ đổ trộm bùn khoảng 20m, nên ông Nguyễn Khắc Hội - Quản trang nghĩa trang Đồng Chưa không hay biết gì. Chỉ đến khi có người dân ra thăm đồng báo lại, sự việc mới được báo lên chính quyền.

Số lượng bùn, đất đổ xuống ước chừng 600m3, đến ngày hôm qua, 27-8, mới chỉ xúc được gần 400m3, nhờ các doanh nghiệp xây dựng gần địa bàn hỗ trợ. Tại hiện trường chỉ còn 1 máy xúc hoạt động, nhưng tốc độ chậm bởi sợ vỡ bia, thất lạc mộ.

Công việc chủ yếu phải dựa vào hơn 30 lao động tự do dùng xẻng xúc bằng tay. Đến hết chiều ngày 27-8, đã xác định được 3 ngôi mộ đầu tiên; tuy nhiên, do lượng đất, bùn xúc lên mặt đường đang chảy ngược trở lại dưới trời mưa nặng hạt, nên việc gạt bùn, khoanh mộ tạm thời được ngừng lại, chờ thời tiết khô ráo tiếp tục tiến hành.

Theo ông Trịnh Như Hà, Phó chủ tịch UBND phường Dương Nội, đường Lê Văn Lương kéo dài đoạn đi qua nghĩa trang Đồng Chưa đều có trạm barie bảo vệ ở hai đầu đường, tất cả các xe tải đi qua khu vực này đều phải qua gác chắn kiểm soát. Đơn vị quản lý trạm barie là Công ty Nam Cường. Đáng nói là 1 trạm bảo vệ chỉ cách khu vực nghĩa trang hơn 100m, nhưng khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phường tiến hành làm việc với tổ bảo vệ thì nhận được câu trả lời: “Không biết”.

Ông Đặng Bá Tịnh, người dân có mộ ở đây cho rằng số lượng bùn đất đổ xuống nghĩa trang có đến trên dưới 600m3, đòi hỏi số lượng xe vận chuyển qua lại rất nhiều, không thể có chuyện trạm bảo vệ không biết việc xe tải chở đất qua lại với tần suất dày đặc như vậy. Bên cạnh đó, căn cứ vào các yếu tố bùn khoan nhồi cọc, chất đất, bùn tại các công trình xây dựng lân cận, công an có thể điều tra ra thủ phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.Hà Đông thụ lý giải quyết.

Ngày 27-8, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu Công an Hà Nội và các ngành chức năng làm rõ vụ xe tải đổ trộm phế thải xây dựng tại phường Dương Nội, Q.Hà Đông lấp 100 ngôi mộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Thành phố giao Chủ tịch UBND Q.Hà Đông khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về UBND TP trước ngày 6-9. UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ đổ phế thải không đúng nơi quy định và lấp sông hồ trái phép. Theo Việt Chiến (Thanh Niên)

Theo Thành Lương
Thanh Niên