Thứ Ba, 07/02/2012
10:28 | 09/09/2010

Hà Nội : Cả đàn bò thả rông trên... phố

TPO - Không có người trông nom, đàn bò khoảng 20 con tràn cả ra phố, con đứng, con nằm giữa đường cản trở giao thông, nguy hiểm rình rập đối với người đi đường. Đó là cảnh diễn ra hằng ngày tại khu vực gần Chợ đầu mối Bắc Thăng Long.

Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với người tham gia giao thông qua lại khu vực này. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với người tham gia giao thông qua lại khu vực này. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Kể từ ngày cầu Thăng Long thông xe trở lại (23-12-2009), xe máy và xe thô sơ chỉ được lưu thông dưới tầng 1 vì vậy vào giờ cao điểm, tại tuyến đường này ở hai đầu cầu thường xuyên xảy ra ùn tắc. Một trong những nguyên nhân gây thêm ùn tắc giao thông chính bởi hoạt động chăn thả trâu bò rông không đúng nơi quy định của một số hộ dân thuộc địa phận xã Hải Bối.

Theo phản ánh từ những hộ dân xung quanh khu vực này, đàn bò trên là của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Huy, trú ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối (Đông Anh). Hằng ngày, từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt, đàn bò khoảng 20 con cứ tập trung tại đây, tìm ăn các loại hoa quả thối nát được các tiểu thương vứt ở các đống rác xung quanh.

Cản trở các phương tiện giao thông, gây ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cản trở các phương tiện giao thông, gây ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chị Nhan – một đầu mối bán dưa hấu và dừa tại khu vực ngã tư chân cầu này cho biết: “Từ Tết tới giờ, ngày nào tôi cũng thấy đàn bò này tụ tập tại đây. Không thấy người trông nom, chỉ thỉnh thoảng giữa trưa hoặc chập tối mới thấy người nhà ra ngó qua hoặc lùa về chuồng. Có hôm người ta còn không buồn đuổi về, mặc cho nó nằm ngủ dưới chân cầu. Mấy người lao công sáng dậy kêu nhặng cả lên vì mấy thùng rác tối qua vừa xếp gọn đã bị bò húc đổ tung tóe lên đấy…”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tầm sáng sớm hoặc chiều muộn tại đây hay xả ra ùn tắc vì bò cứ đứng nghênh ngang giữa đường. Những người thường xuyên qua lại tại đây còn biết đi chậm, chứ những ai ở xa không biết thường phóng nhanh, vượt ẩu nên dễ xảy ra tai nạn. Mặc dù mới chỉ xảy ra những vụ va quyệt nhẹ, nhưng nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, không ai biết được tai nạn có thể ập đến lúc nào.

Bởi lẽ, không phải lúc nào bò cũng đứng yên gặm cỏ ven cầu hoặc bới rác, có lúc chúng “rực” lên, con nọ cưỡi lên con kia, rượt đuổi rồi lại húc nhau giữa đường, rất dễ đâm vào ô tô, xe máy lưu thông qua lại khu vực này.

Một chú bò đừng ngay cạnh hố ga, nơi nhiều chiếc xe đã bị sập bẫy. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Một chú bò đừng ngay cạnh hố ga, nơi nhiều chiếc xe đã bị sập bẫy. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Anh Vinh – lái xe taxi khu vực này bức xúc : Mãi rồi không thấy cơ quan nào có biện pháp khắc phục triệt để, chứ nào là bò thả rông, nào là cái hố ga ngay lỗi rẽ cạnh ngã tư từ khi lưu thông lại tới giờ vẫn nằm há miệng chầu chực người đi đường. Có mấy vụ xe taxi và xe máy do tránh bò nên đã lọt thỏm cả bánh xe xuống hố ga đó.

Giải thích về việc bò thả rông không người trông nom, ông Nguyễn Hữu Huy, chủ đàn bò cho hay: Bò nhà ông nuôi đã được 15 năm nay, chăn thả theo bầy đàn từ bé, chuồng trại lại chật hẹp nên không thể gom nó lại một chỗ được.

Rác rưởi và phân bò khiến cho khu vực gầm cầu Thăng Long càng thêm ô nhiễm. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Rác rưởi và phân bò khiến cho khu vực gầm cầu Thăng Long càng thêm ô nhiễm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ông Huy giải thích rằng, trước đây, ruộng đồng thênh thang, mùa màng thu hoạch xong, ông thả cho nó ăn giữa cánh đồng, không mấy khi nó chạy ra tới ngoài cầu. Tuy nhiên, mấy năm gần đây các nhà máy, công trường, nhà dân đua nhau mọc lên khiến đất đai nông nghiệp bị thu hẹp dần, bò không có chỗ ăn nên nó tụ tập ra đó.

Nhà chỉ làm nông nghiệp, không chăn nuôi thì lấy gì mà ăn, lại còn bốn đứa con ăn học nữa, gia đình cũng đang cố gắng để tu sửa chuồng trại cho đàng hoàng nhưng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được.

“Chính quyền xã cũng đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở gia đình ông Huy chăn thả trâu bò đúng nơi đúng chỗ...  Trước đây thường có nhiều bãi rác nên bò quen mùi cứ sáng sớm lại tập trung tại đây... kiếm ăn, bây giờ rác được thu dọn sạch sẽ hơn nên cũng bò cũng ít ra.” Ông Nguyễn Quốc Thỏa, công an xã Hải Bối cho biết.

Tuấn Nguyễn

 
                   
 
Ý kiến của bạn đọc