Thứ Bảy, 04/02/2012
07:02 | 08/09/2010

Cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến:

'Tua' đặc biệt đến trại giam

TP - Lần đầu tiên, gần 300 thanh thiếu niên chậm tiến ở Đà Nẵng được tham gia tua đặc biệt đến thăm trại cải tạo, trường giáo dưỡng, lên chơi khu du lịch Bà Nà và gặp gỡ đối thoại với Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Chương trình do Thành Đoàn phối hợp với Công an TP và hội Cựu chiến binh Đà Nẵng tổ chức ngày 7-9

Thanh thiếu niên “chậm tiến” tham quan trường giáo dưỡng số 3 và trại giam Hòa Sơn
Thanh thiếu niên “chậm tiến” tham quan trường giáo dưỡng số 3 và trại giam Hòa Sơn. Ảnh: Nguyễn Huy

Em Đỗ Thị Ánh Ng. (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) nổi bật hơn cả vì là bạn nữ hiếm thấy trong đoàn tham quan. 15 tuổi, Ng. bỏ học hơn 3 năm nay. Mới lên lớp 6 nghe chúng bạn rủ rê, Ng. hết trốn học rồi bỏ luôn cả kỳ thi và nghỉ học từ đó mặc cho gia đình hết sức khuyên bảo.

“Giờ nghĩ lại mới thấy tiếc, giá chuyên tâm học hành, đừng vui đùa theo chúng bạn thì bây giờ đâu sa vào con đường chơi bời, lêu lổng như thế” - Ng. nói.

Cùng cảnh ngộ, em Nguyễn Hồng Tr. (15 tuổi, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) bỏ dở học hành khi mới lên lớp 7. Tr. trông xinh xắn, từng là học sinh khá giỏi bậc tiểu học, nhưng sự ngây thơ học trò sớm qua đi khi em tối ngày chỉ biết vui chơi, nghiện game online... và bỏ học.

Gọi là thanh thiếu niên “chậm tiến” vì chưa đến mức “hư” nhưng nó là biểu hiện đầu dẫn đến tình trạng này nếu các em không thực sự nhận thức và thay đổi lại.

Bệnh của “hư” bắt đầu từ lười. Lười biếng dẫn đến “nhàn cư vi bất thiện” sinh ra trộm cắp. “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt” ban đầu trộm vặt đến trộm xe, tài sản lớn...

Tiền ăn cắp lại dùng vào việc xấu như cờ bạc, chơi game, thuốc lắc, vũ trường, tiếp tục dẫn đến hàng loạt biến chứng mâu thuẫn, xô xát, án mạng và vào tù, lĩnh án. Đường đi của lười, hư đến phạm pháp là thế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh 

Đặc biệt hơn, trường hợp em Trương Thành Đ. (học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Huệ Đà Nẵng) không khỏi khiến các thầy cô, cha mẹ phải đau lòng. Nghiện game, không có tiền chơi, Đ. trộm tiền của cha mẹ, người thân...

Gần 300 thanh thiếu niên hầu hết là những học sinh, bạn trẻ từng có những hành vi tiêu cực: trộm cắp, nghiện game, bỏ học, có nguy cơ cao dính các tệ nạn xã hội... cùng đi thực tế nơi ăn ở, lao động, khu biệt giam của các đối tượng tại trại cải tạo Hòa Sơn; chứng kiến các thanh thiếu niên đồng trang lứa đang học tập, sinh hoạt tập trung tại Trường Giáo dưỡng số 3 (thuộc Bộ Công an).

Câu chuyện em Trương Bá Liêm (tỉnh Phú Yên) vào trường giáo dưỡng hơn 12 tháng chia sẻ tại buổi gặp gỡ là lời khuyên hữu ích nhất đối với thanh thiếu niên chậm tiến: “Mình ước thời gian quay trở lại để là con người khác. Cũng vì ham chơi, lười học dẫn đến trộm cắp, trốn nhà, bỏ học mà mình phải vào giáo dưỡng tại đây. Các bạn hãy chuyển biến, sống tích cực khi chưa quá muộn” - Liêm chia sẻ.

Đường đi của lười - hư - phạm pháp

Theo Công an TP Đà Nẵng, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng đáng báo động trên địa bàn. Đặc biệt, từ năm 2008 đến đầu năm 2009, công an đã khởi tố 17 vụ (57 đối tượng) liên quan cướp giật tài sản, trộm cắp và cố ý gây thương tích...

Tính từ năm 2003 đến 2009, công an đã xử lý 755 đối tượng là học sinh, sinh viên phạm tội, trong đó có 87 trường hợp bị khởi tố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các thanh thiếu niên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đặt câu hỏi: “Các em được đi thăm các cơ sở cải tạo, giáo dưỡng và chiêm ngưỡng thắng cảnh Bà Nà. Vậy các em sẽ chọn gì sau chuyến đi này, chốn giam giữ hay cuộc sống đời thường với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón.

Ai trong đời cũng có lỗi lầm nhưng nếu lỗi lầm nhiều mà không khắc phục thì thành bệnh khó chữa và hủy hoại cả cuộc đời. Các em còn nhỏ, tương lai còn dài. Có ai ngồi đây nghĩ rằng sau này mình sẽ không lấy vợ, lấy chồng, chăm lo cho con cái ? Hãy bắt đầu lại khi chưa quá muộn. Sở dĩ tôi có mặt ở đây cũng vì hy vọng vào sự thay đổi đó” - Ông Thanh chia sẻ.

Anh Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cho hay: Mục đích mở tua lần này là để các em thấy được sự nghiêm khắc của xã hội đối với các hành vi phạm pháp tại trạm giam giữ và thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình với tư cách là người dân thành phố được chia sẻ sự phát triển, văn minh trên địa bàn qua đó góp phần hình thành nhận thức và thay đổi hành vi của các bạn trẻ.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo thành phố yêu cầu Thành Đoàn, các ban ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện giúp các em sống thay đổi, tích cực. Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đề nghị Công an Thành phố, các quận, huyện, phường đôn đốc, theo dõi các bước tiến bộ của những em có mặt hôm nay. Những ai vi phạm đề nghị phải xử lý nghiêm khắc hơn các trường hợp khác.

Sau tua thí điểm này, Thành Đoàn xem xét đánh giá để có thể tiếp tục triển khai nhân rộng. Cảm hóa các em không thể một sớm một chiều nhưng với sự vào cuộc của toàn xã hội với những chương trình thiết thực, bổ ích sẽ góp phần vào việc thay đổi các thanh thiếu niên chậm tiến để có hành động tích cực hơn.

Anh Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng 

Nguyễn Huy

 
                   
 
Ý kiến của bạn đọc