Nhà văn Bùi Ngọc Tấn lại gặp nạn

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn lại gặp nạn
TP - Cú đâm của một xe máy chở hàng làm nhà văn Bùi Ngọc Tấn ngã vật xuống đường bất tỉnh, đầu bê bết máu vào chiều mưa 15-9 khi ông đang đạp xe sau trận ốm dậy. Một số người dân tốt bụng nhận ra ông liền đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chiều 17-9, biết tin, nhà văn Dương Tường, Phạm Xuân Nguyên, Tô Hoàng Vũ, Đoàn Duy Trọng... đến thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn ở nhà riêng ngõ 10 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Họa sĩ Lê Đại Chúc vội đến thăm với lọ thuốc bổ thần kinh mang về từ Hoa Kỳ. Dù rất mệt, đầu băng bó, nhà văn Bùi Ngọc Tấn vẫn hóm hỉnh kể lại, nó cũng chỉ là thằng phó người.

Cậu thanh niên gây tai nạn là con cựu chiến binh, nhà rất nghèo lại bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Nhà cậu thanh niên này có ba anh em thì mỗi cậu ta là tâm thần nhẹ hơn cả vì di chứng chất độc da cam...

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn khoe cuốn Chuyện kể năm 2000 của ông mới được xuất bản ở Mỹ bằng tiếng Anh và nhờ họa sĩ Lê Đại Chúc có con ở bên đó mua giúp vài quyển. Mới đây, nữ văn sĩ Đoàn Lê cũng bị ngã phải nhập viện và đang nằm tĩnh dưỡng tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng.

MỚI - NÓNG