![]() |
| Chờ nhập cuộc. |
Vdeo clip:
Khoảng 23h, hồ Gươm hãy còn nhộn nhịp bởi dòng người dạo phố đêm, ngắm cảnh hồ. Những gánh hàng rong, quán cóc với các nhóm thanh thiếu niên túm năm, tụm ba ngồi trò truyện… Đêm Hà Nội trong những ngày đại lễ có lẽ chưa khi nào đẹp đến thế!
Kim đồng hồ Bưu Điện chỉ 0 giờ. Mọi sinh hoạt lắng xuống, người qua lại ít dần, người vui chơi bên hồ cũng bắt đầu tản về dần… Thay vào đó là sự bắt đầu của những “cơn bão” đêm trên những con phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
![]() |
| Từ o giờ các quái xế bắt đầu tụ tập. |
Trên đường Lê Thái Tổ, gần khu vực quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hai công nhân môi trường đang mải miết quét rác. Bất chợt từ xa, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gầm rú của những bô xe “cưa nòng” làm náo loạn cả tuyến đường. Khoảng 20 chiếc xe máy chạy với tốc độ “đứt phanh” lượn lách, đánh võng khiến hai công nhân nọ phải vứt cả chổi đứng nép bên hè đường lánh nạn.
![]() |
| Những cú lạng lách, đánh võng hú hồn. |
“Tính đến nay là được năm hôm rồi, đêm nào các đối tượng này cũng tụ tập, đua xe. Kẹp hai, kẹp ba bốn; trai gái có tất, vừa rồ ga vừa lượn lách quanh vòng hồ rồi chúng chạy lên Hàng Đào - Đồng Xuân, Tràng Tiền,… cứ lượn hết vòng này đến vòng khác, thỉnh thoảng chúng lại “nhập” thêm một tốp thành cả đoàn. Thôi thì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, lỡ có bị quệt vào thì khổ…” - Một chị lao công phân trần.
Theo ghi nhận của phóng viên, nơi tụ tập của các “anh hùng xa lộ” là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hát Lớn, xung quanh Hồ Thiền Quang, Trần Hưng Đạo.… Cứ khoảng 12h đêm, các nhóm tập hợp thành một “phi đội”, sau đó giàn hàng ngang và bắt đầu nhập vào những “cơn bão đêm”.
Trên phố Đinh Tiên Hoàng, một số người dạo bộ đêm, lác đác vài xe máy, xe đạp đi trên đường. Bất chợt, những tiếng hò hét ầm ĩ, tiếng chửi thề tục tĩu vung ra,… cả đoàn xe mấy chục chiếc phi ầm ầm, mọi người tìm cách lánh nạn, dẹp sang hai bên đường nhường cho các “quái xế”.
![]() |
3h kém 15 phút, chúng tôi đang di chuyển sang phía hồ Thiền Quang. Vừa đến cổng phụ Công viên Thống Nhất, một “binh đoàn” đang gầm rú, tay cầm cờ, một “nữ quái” tóc đỏ quạch, ăn mặc “mát mẻ” ngồi sau “quái xế” chạy xe phân khối lớn hò hét dẫn đầu cổ động đoàn…
2h sáng 8 - 10, trên các tuyến đường Trần Quang Khải, Phố Huế, Trần Hưng Đạo,… các “phi đội bay” bắt đầu hoạt động. Từng tốp khoảng 5 – 7 xe bắt lượn lách, bốc đầu, đánh lửa chạy với tốc độ kinh hoàng. Lượn đến khu vực Nhà hát lớn, bất chợt thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát cơ động, “tay đua” dẫn đầu đoàn phanh số đột ngột cháy đường. Phía sau, nhóm đua nhanh chóng tản ra tìm lối thoát…



