Pháo hoa tỏa sáng ‘thành phố Rồng bay’

Pháo hoa tỏa sáng ‘thành phố Rồng bay’
TPO – 20h15, ngày 10 – 10, sau tuyên bố khai mạc ngắn gọn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, đêm hội văn hóa nghệ thuật “Thăng Long - Hà Nội - Thành phố Rồng bay” diễn ra với điểm nhấn là màn pháo hoa đặc sắc.

>> Diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử
>> Hàng chục người ngất vì chen xem pháo hoa
>> Đêm hội pháo hoa rực rỡ mừng Thủ đô nghìn tuổi 

Video: Pháo hoa lung linh trên bầu trời Hà Nội

Video: Phần biểu diễn nghệ thuật hoành tráng

Pháo hoa tỏa sáng trên sân vận động Mỹ Đình tối nay. Ảnh: Hồng Vĩnh
Pháo hoa tỏa sáng trên sân vận động Mỹ Đình tối nay. Ảnh: Hồng Vĩnh.

 Pháo hoa tỏa sáng ‘thành phố Rồng bay’ ảnh 2

 Pháo hoa tỏa sáng ‘thành phố Rồng bay’ ảnh 3

Ảnh: Thuận Phong

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối nay sôi động trong không khí người Hà Nội mừng Thủ đô nghìn năm tuổi. Trong ánh sáng lung linh, âm thanh hoành tráng và đặc biệt những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố hòa bình, đêm hội đặc biệt mừng Đại lễ chia thành ba chương.

Chương một, “Quyết định trọng đại”. Chương hai, “Hào khí đất thiêng - Tinh hoa ngàn năm văn hiến”. Chương ba, “Thời đại Hồ Chí Minh - Ngày hội non sông - Thông điệp thành phố vì hòa bình”.

Ánh sáng hiện đại, góp phần tạo nên đêm nghệ thuật hoành tráng chào mừng Đại lễ Thủ đô nghìn năm tuổi. Ảnh: Hồng Vĩnh
Ánh sáng hiện đại, góp phần tạo nên đêm nghệ thuật hoành tráng chào mừng Đại lễ Thủ đô nghìn năm tuổi. Ảnh: Hồng Vĩnh .

Đêm hội tái hiện những mốc lịch sử quan trọng từ thời kỳ tiền Thăng Long (An Dương Vương thay vua Hùng dựng nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa), đến Thăng Long (vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La), tuyên cáo của hoàng đế Quang Trung, xuân Kỷ Dậu 1789 và Hà Nội (Tuyên ngôn độc lập 1945, đại thắng mùa xuân 1975...).

Ảnh: Hồng Vĩnh
Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trên sân khấu, các nghệ sĩ tái hiện lại “Chiếu dời đô” – “Quyết định trọng đại” của Vua Lý Công Uẩn, cùng hình ảnh hai con rồng bay lên.

Tiếp đó, những lời thơ quen thuộc Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận tại sách trời/ Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời, khẳng định chủ quyền và tinh thần đấu tranh bất khuất của người dân đất Việt.

Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên, một lần nữa khẳng định, non sông Việt Nam là một thể thống nhất, “sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Ảnh: Hồng Vĩnh
Ảnh: Hồng Vĩnh.

Chương ba, "Thời đại Hồ Chí Minh - Ngày hội non sông - Thông điệp thành phố vì hòa bình”, rộn ràng với bài ca "Đất nước trọn niềm vui". Sau đó, những hình ảnh thân thương về "thành phố rồng bay" được tái hiện qua ca khúc “Hà Nội đêm trở gió”, do ca sĩ Mỹ Linh trình bày.

Pháo hoa tỏa sáng ‘thành phố Rồng bay’ ảnh 7
Pháo hoa tỏa sáng ‘thành phố Rồng bay’ ảnh 8
Pháo hoa tỏa sáng ‘thành phố Rồng bay’ ảnh 9
Pháo hoa tỏa sáng ‘thành phố Rồng bay’ ảnh 10

Màn trình diễn đặc sắc tại đêm hội "Thăng Long - Hà Nội - Thành phố rồng bay. Ảnh: Hồng Vĩnh
 

Sau hợp xướng “Bài ca tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội”, do nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác, và màn trình diễn của 1.000 thanh thiếu niên Thủ đô…, 21h30, bầu trời Hà Nội rực sáng pháo hoa. Hàng vạn người trong và ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình ồ lên, vỗ tay, ngắm những chùm pháo hoa đang lung linh trên bầu trời của thành phố đã nghìn năm tuổi.

Hàng vạn người đổ về Mỹ Đình

Ngay từ đầu giờ chiều nay, người dân ùn ùn kéo về sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chờ xem bắn pháo hoa và chứng kiến những giây phút cuối cùng của Đại lễ.

Hàng vạn người dân đã đổ về quảng trường Mỹ Đình chờ xem pháo hoa. Ảnh: Thuận Phong
Hàng vạn người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa. Ảnh: Thuận Phong.

Ngay từ 16h, mọi con đường dẫn về trung tâm quảng trường Mỹ Đình đều đông nghịt người. Dọc tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài, nhíc từng bước chân.

Tránh “phơi mặt” ngoài đường, nhiều người chọn đi xe bus đến Mỹ Đình. Vì thế, xe bus chạy tuyến qua Mỹ Đình đều rất đông khách. 

Trên mọi nẻo đường, rất nhiều bạn trẻ, người dân phải gửi xe phía xa để đi bộ vào trong. Trước cửa sân Mỹ Đình đông nghịt người, nhưng phần lớn trong số đó phải đứng ngoài vì không có vé vào cửa.

MỚI - NÓNG