Khẩn cấp di dời hàng vạn dân

Khẩn cấp di dời hàng vạn dân
TPO - Trong khi các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, mực nước lũ chững lại thì huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), mực nước tiếp tục dâng cao. Chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn cấp ra lệnh di dời hai vạn dân.

Khẩn cấp di dời hàng vạn dân

>> Kinh nghiệm chống lũ phá sản 

Cụ Nghĩa hướng ánh mắt về ngôi nhà đang ngập chìm trong biển nước. Ảnh: Minh Thùy
Cụ Nghĩa hướng ánh mắt về ngôi nhà đang ngập chìm trong biển nước. Ảnh: Minh Thùy.
 

 Clip cận cảnh sạt lở đường tàu tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày 19 - 10, mực nước tại huyện Đức Thọ, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên bất ngờ dâng cao. Phóng viên Tiền Phong vượt gần 100km từ rốn lũ Hương Khê về huyện Đức Thọ. Do mực nước đang tiếp tục dâng cao, nhiều đoạn trên Quốc lộ 8A ngập chìm trong nước. Hàng chục xã nằm ven Quốc lộ 8A ngập chìm trong biển nước.

Hơn 3 giờ chiều, phóng viên Tiền Phong có mặt trên đê La Giang. Tại đây, hàng ngàn người dân đang tá túc trong những căn nhà bạt dựng tạm trên đê cùng hàng ngàn con trâu,bò, gia súc…

“Nước rút, tôi vội vã chuyển đồ về. Nào ngờ sáng nay, nước lại dâng lên tận nóc nhà, chưa về đến cửa nhà lại phải chuyển lên đê” - chị Nguyễn Thị Mai, trú tại thôn 3, xã Bùi Xá nói. Không khí di dời người dân, đồ đạc từ các xã ở ngoài đê La Giang vào phía trong đê đang diễn ra khẩn trương.

Sát mép đê La Giang, hàng trăm ngôi nhà nằm phía ngoài đê La Giang đang bị nước nhấn chìm trong biển nước, hàng chục chiếc xuồng gỗ của người dân đang khẩn trương chở đồ đạc lên phía trên đê.

Trong hai ngày 16 và 17 - 10, tại trạm giam Cầu Đông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, mực nước tại các buồng giam giữ ngập gần hai mét.

Để đảm bảo an toàn cho gần 300 phạm nhân, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ di chuyển khẩn cấp các phạm nhân đến chỗ an toàn.

Cách chân đê chừng vài mét, ngôi nhà tình nghĩa của cụ Phạm Thị Nghĩa, 93 tuổi, bị nước ngập sát nóc nhà. Bốn ngày nay, mặc cho con cháu khuyên can, cụ Nghĩa di dời đến nơi an toàn nhưng cụ nhất định ở lại để giữ nhà trên chiếc xuồng gỗ.

“Đi làm sao được chú ơi. Ngôi nhà tiền triệu của nhà nước xây đã được ở ngày nào đâu. Có chết cũng phải chết trong ngôi nhà mới của mình thôi" - , cụ Nghĩa ngồi trên xuồng, nước cao hơn nhà cụ 10 mét.

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, Võ Công Hàm cho biết, sau ba ngày nước rút, sáng nay, bất ngờ nước dâng trở lại với cường độ rất lớn.

“11 xã của huyện Đức Thọ ở phía ngoài đê, mực nước ngập sâu hơn bảy mét. Hiện 27/28 xã ngập rất sâu. Huyện Đức Thọ đang khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng tiếp tục di dời dân trong đêm”, ông Hàm nói.

Khó khăn của người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Thùy
Khó khăn của người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Thùy.
 

Trao đổi nhanh với phóng viên Tiền Phong tại xã Đức Quang, nơi đang bị ngập sâu hơn năm mét, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự cho biết, diễn biến lũ lụt tại Hà Tĩnh đang rất phức tạp.

“Tôi vừa ra lệnh di dời khẩn cấp hơn hai vạn dân vùng biển trong đêm nay trước khi cơn bão Megi đổ vào. Hiện mực nước tại các sông ở Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ tiếp tục vượt trên báo động ba. Quốc lộ 1A có năm đoạn bị nước ngập sâu gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Một số đoạn của đường sắt vẫn chìm trong nước, có nơi sâu 7 - 8 mét”.

Đến 8 giờ 30 phút tối nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 18 người chết, 2 người mất tích, 178 xã ngập chìm trong biển nước. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, hiện có gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, hơn 7000 dân quân tự vệ đang túc trực 24/24 tại xac xã bị ngập.

“Đêm nay sẽ có mưa rất to, nguy cơ xuất hiện lũ quét, nước dâng cao đang hiện ra trước mắt. Hiện, máy bay trực thăng đã sẵn sàng hàng hóa để cứu trợ cho người dân. UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi Trung ương và các bộ ngành tiếp tục ủng hộ tàu, xuồng, xe lội nước, máy bay trực thăng để ứng cứu nhân dân Hà Tĩnh trong cơn đại hồng thủy hiện nay” - ông Cự khẳng định.

Để giải quyết khó khăn, trước mắt UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ cấp 5.000 tấn gạo, 2.000 tỷ đồng và hơn 100 cơ số thuốc để giúp người dân.

Cùng Tiền Phong cứu trợ lũ lụt

51 người chết và 11 người mất tích, hàng vạn ngôi nhà đã bị ngập, nhiều người dân ở vùng lũ lâm vào cảnh đói khát. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, báo Tiền Phong kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào dành một phần tiền, hiện vật để giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về các địa chỉ sau: báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội; ĐT: 39434031. Ban đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q3, ĐT: (08) 3848 4366, Fax: (08) 3843 5095, Ban đại diện tại miền Trung: 19 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng, ĐT: 3828 039, Fax: (05113) 897 080, Ban đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT và Fax: 07103823829, Ban đại diện tại Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật- TP Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk, ĐT và Fax: (0500) 3950029.

Quý vị ở xa có thể chuyển khoản qua tài khoản của báo Tiền Phong. Mã số tài khoản: 15601892 ; Ngân hàng VPB, chi nhánh Minh Khai, Hà Nội

* Ngày 12-10, báo Tiền Phong cùng Cty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam đến vùng lũ, gửi tới tận tay dân nghèo gặp nạn tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 1.500 phần quà, là thực lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tổng trị giá các phần quà cứu trợ đợt một này khoảng 300 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
TPO - Bãi đỗ xe thông minh tại số 166 Hải Phòng (quận Thanh Khê) nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trái ngược với kỳ vọng là nơi giải quyết bài toán đậu đỗ đau đầu thì nơi này lại lâm cảnh đìu hiu, dù các khu vực xung quanh ô tô bon chen từng chỗ đậu.