Phát hiện 9 thanh niên chết trong một ngôi nhà

Phát hiện 9 thanh niên chết trong một ngôi nhà
TPO - Chiều mùng 4 Tết (6-2 dương lịch), phát hiện 9 thanh niên (7 nam, 2 nữ) đã chết tại số nhà 122 (đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng).

Ngay khi vụ việc được phát hiện, lực lượng công an đã phong tỏa toàn bộ hiện trường. Theo lời một số người dân sống trong khu vực gần ngôi nhà xảy ra vụ việc trên kể lại, khoảng 15 giờ chiều hôm nay (6-2), sau nhiều lần không liên lạc được với con trai, chủ ngôi nhà trên tới mở cửa nhà và phát hiện nhiều người nằm bất động dưới sàn nhà.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường. Ảnh: Lam Khê

Anh Trần Thanh Hải là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường kể "khi nghe tiếng hô hoán, tôi cùng một số người chạy đến xem thì phát hiện thấy 9 thanh niên (7 nam, 2 nữ) đang nằm la liệt dưới nền nhà. 7 người trong số đó đã chết, 2 nam thanh niên còn lại mọi người sờ thấy người thấy còn ấm nên đưa đi cấp cứu nhưng theo một số người đưa đi cấp cứu báo về thì 2 thanh niên này cũng đã chết trước khi tới bệnh viện”.

Theo người dân, ngôi nhà 122 Nguyễn Văn Hới mới được xây xong cuối năm 2010 và được chủ nhà giao cho con trai ở. Đêm 5-2, hàng xóm xung quanh thấy nhiều thanh niên về ngôi nhà này, đóng chặt cửa, bật nhạc rất to cả đêm.

Lam Khê

Chết do bị ngạt

Ngay khi vụ việc được phát hiện, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố, quận và phường đã khẩn trương phối hợp điều tra vụ việc.

Sơ bộ nguyên nhân ban đầu xác định số thanh niên trên đã sử dụng ma túy tổng hợp để nhảy theo tiếng loa công suất lớn cùng đèn màu, gây ảo giác mạnh, rồi bị chết ngạt, trên cơ thể họ không hề có vết thương nào.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 6/2, khi cả thành phố mất điện, nhóm thanh niên đó đã đưa ôtô biển số 16M-0066 vào nhà nổ máy để nghe nhạc và tạo ánh sáng đèn để nhảy tiếp trong khi 4 phía ngôi nhà đều đóng kín cửa kính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết thêm, ngôi nhà gồm 1 tầng có gác lửng do vợ chồng ông Phạm Văn Thúc và bà Đoàn Thị Xinh vừa xây xong cho con trai là Phạm Văn Thức (sinh năm 1983).

Số thanh niên trên bị tử vong tại phía sau chiếc kệ tivi ở phòng khách của ngôi nhà có chứa chiếc xe ôtô.

Theo Viết
MỚI - NÓNG