Tại biên giới Libya

PV Tiền Phong tại cửa khẩu ResJe Dire chiều 3-3 Ảnh: CTV
PV Tiền Phong tại cửa khẩu ResJe Dire chiều 3-3 Ảnh: CTV
TP - Chiều 3-3, sau khi vượt qua quãng đường gần 200 km (tính từ thủ phủ Djerba), qua nhiều bốt gác, PV Tiền Phong đến sát biên giới giữa Tunisia và Libya: Cửa khẩu ResJe Dire.

>> Thắc thỏm với người thân ở Libya

PV Tiền Phong tại cửa khẩu ResJe Dire chiều 3-3 Ảnh: CTV
PV Tiền Phong tại cửa khẩu ResJe Dire chiều 3-3 Ảnh: CTV.

Quang cảnh thật khủng khiếp. Ước tính có cả trăm nghìn người tị nạn nằm ngồi la liệt, rách rưới, thậm chí cướp bóc lẫn nhau. Cả một biển người toàn nam giới. Đông nhất vẫn là người Ai Cập và Bangladesh. Sau một hồi tìm kiếm, những nhà báo Việt Nam phát hiện một nhóm người lao động Việt Nam ước tính khoảng 300 -400 người ngồi co cụm ngay cách không xa cửa khẩu.

Họ đều khỏe mạnh và ăn mặc gọn gàng so với đám người đa quốc tịch xung quanh. Hành trình lên biên giới giữa Tunisia và Libya và vài giờ ở vùng đệm là một câu chuyện ly kỳ. Mời bạn đọc Tiền Phong đón xem tường thuật của PV trên số báo ngày mai.

Tối 3-3, Vietnam Airlines cho biết, ngày mồng 5 và 7 sẽ có 2 chuyến bay sang Djerba, một chuyến khác sẽ tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 6-3 để đón lao động Việt Nam về nước.

Đình Thắng
(Từ biên giới Tunisia và Libya)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG