Xuân nồng thắm trên rẻo cao xứ Lạng

Xuân nồng thắm trên rẻo cao xứ Lạng
TPO - 20 giờ ngày 22-1 (29 Tết), đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn náo nức tới Quảng trường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn hòa chung lời ca, tiếng hát đón chào mùa xuân mới.

> Chào năm mới Nhâm Thìn 2012 

Chào xuân nơi địa đầu Tổ quốc. Ảnh: Duy Chiến

Lễ cúng tân xuân ở xứ Lạng. Ảnh: Kiên Cường.

Gần hai chục tiết mục đậm đà màu sắc dân tộc, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước đổi mới. Ông Hoàng Văn Páo - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lạng Sơn, cho biết, dù thời tiết ở xứ Lạng khá lạnh, khoảng 6 - 7 độ C, người dân xứ Lạng vẫn hồ hởi, chờ đón giờ khắc giao thừa.

Ca nhạc chào năm mới. Ảnh: Duy Chiến
Ca nhạc chào năm mới. Ảnh: Duy Chiến.

Chương trình ca - múa - nhạc mở đầu hoạt động chào xuân mới, sau đó pháo hoa tỏa sáng trên dòng sông Kỳ Cùng (thành phố Lạng Sơn), cùng các huyện biên giới Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình.

Ngày cuối cùng của năm, người dân xứ Lạng chuẩn bị mâm cỗ đón giao thừa với thịt gà, bánh khẩu Sli, bánh khảo, sản vật quý ở địa phương. Đồng bào người dân tộc thiểu số thắp hương, chuẩn bị lễ cúng con chó đá, vật linh thiêng, canh giữ nhà cửa, tiền tài. Nhiều người dán mảnh giấy đỏ vào các vật dụng như: Cuốc, xẻng, bồ thóc, con trâu... bày tỏ lòng thành kính, biết ơn, mong một năm mới may mắn, bội thu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG