Thứ Ba, 07/02/2012
01:30 | 30/08/2010

Giá của chống quan tham

TP - Loạt bài “Những người chống quan tham” trên Tiền Phong, phần nào miêu tả thân phận của 13 người dũng cảm chống lại quan tham, chống lại cái xấu.

Không ai trong số họ khi chống quan tham lại mong có ngày được Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tuyên dương.

Họ làm đơn giản vì không thể sống chung với cái xấu, cái ác và tham nhũng. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh và họ tiên lượng chuỗi ngày sau chống quan tham chẳng dễ dàng.

Ông chủ doanh nghiệp Hoàng Văn Khánh (Hải Phòng) dù đang đứng trên số tài sản cả ngàn tỷ đồng (một nhà máy gỗ hiện đại, nhà máy may, nhà máy lắp ráp điện tử...) nhưng đang đứng bên bờ vực phá sản. Vì sau ngày ông tố quan tham Đoàn Tiến Dũng (nguyên Phó Tổng GĐ BIDV) nhận hối lộ hơn 5 tỷ đồng, các nhà băng đều xa lánh ông Khánh. Có những vị quan địa phương bên ngoài ủng hộ, còn bên trong bới lông tìm vết khi ông phải xin thủ tục này nọ chuyển hướng làm ăn.

Tôi thực sự đau xót, khi tận mắt chứng kiến ông phải bán dần máy móc để lấy tiền trả lương công nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, ngoài việc ông Khánh được hầu tra vài chục lần, không một ai đại diện chính quyền, đoàn thể hỏi han, chia sẻ. Cũng không còn ai, cơ quan nào đến để xin ông tài trợ tiền cho việc này, việc kia như thời doanh nghiệp của ông làm ăn phát đạt.

Còn nữ nhà báo Phan Thị Thanh Hương (Báo Người cao tuổi) tố cáo lãnh đạo cơ quan làm dự án đầu tư nâng cấp trụ sở 7 tỷ đồng thì ban lãnh đạo rút ruột đến 5,6 tỷ đồng. Vậy mà ròng rã gần 7 năm đấu tranh chị mới tìm được công lý. Cái giá nữ nhà báo này phải trả là bị bôi nhọ, mất việc. Cuộc sống khó khăn đến nỗi chị phải bán nhà lấy tiền sống để tiếp tục đấu tranh...

Gặp gỡ, tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ, tôi tự hỏi sao những người chống quan tham cô đơn đến vậy? Trước ngày dũng cảm đấu tranh, họ như bao người khác. Nhưng sau ngày ấy, đồng nghiệp, bạn bè xa lánh, cấp trên ghẻ lạnh. Tôi lại tự hỏi không lẽ cái xấu đang lấn át cái tốt sao?

Nhưng những ngày Tiền Phong đăng loạt bài về họ, tôi tự tìm được câu trả lời, khi mỗi bài đăng, được hàng trăm ý kiến chia sẻ (nhưng chủ yếu là ý kiến người dân bình thường). Người bày tỏ chính kiến, người tỏ ý muốn giúp những người DŨNG CẢM này.

Ngay sau bài “Người chịu tiếng đẩy Phó Tổng GĐ BIDV vào tù”, tôi nhận được điện thoại của bạn đọc từng là sĩ quan quân đội liên hệ xin được giúp đỡ Hoàng Văn Khánh vốn hoặc cùng hợp tác làm ăn, để giúp ông Khánh bớt khó khăn. Tấm lòng bạn đọc thiệt tình, khi anh nhờ tôi dẫn xuống tận nhà máy thăm, tìm hiểu khó khăn của ông Khánh. Sau buổi gặp gỡ ấy, tôi mong những người có tâm sẽ hợp lực lại cùng nhau.

Những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá có nhiều bước tiến trong cuộc chiến chống tham nhũng. Bằng chứng là Luật Phòng chống tham nhũng ra đời; bước đầu có cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng; tham gia công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Tuy nhiên, những tiến bộ ấy mới chỉ ở khía cạnh xây dựng chính sách, pháp luật. Còn trên thực tế, cuộc chiến chống tham nhũng, theo nhận định của Chính phủ, vẫn diễn biến phức tạp, chưa được đẩy lùi. Làm sao chuyển biến, khi mà những người DŨNG CẢM chống quan tham đang gần như độc hành trên con đường đầy chông gai và thăm thẳm phía trước.

Bá Kiên

 
                   
 
Ý kiến của bạn đọc