- Chớ quá buồn rầu, rối từ dạo tháng 4-2010 chớ chẳng phải bây giờ. Dạo đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn tuyên bố: “Trung tâm hành chính quốc gia sẽ về chân núi Ba Vì”. Thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân chỉnh lại: “Không có trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì”. Cứ như cãi nhau vậy.
- Sao việc hệ trọng mà các vị lãnh đạo một bộ lại thiếu thống nhất như thế nhỉ?
- Một vị phát biểu còn tiền hậu nhất. Bộ trưởng Quân vừa nói rằng, toàn bộ thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia nên không có khái niệm trung tâm cho một địa điểm hay một khu vực; nhưng liền đó, ông lại nói: “Mãi mãi khu Ba Đình sẽ là trung tâm chính trị của đất nước”. Không có khu rồi lại có khu, rối mù vậy thôi.
- Thứ trưởng Toàn mới đây nói: “Không bàn Trung tâm hành chính quốc gia nữa”. Trung tâm Hành chính quốc gia nay gọi là Khu đất dự trữ, còn trục Thăng Long nay gọi là tuyến đường Hồ Tây - Ba Vì. Thế cái quy hoạch thủ đô Hà Nội còn không?
- Vẫn còn. Sửa vài tên gọi là do phản ứng của dư luận sau khi, như Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói là: “Quy hoạch Thủ đô: Trình Quốc hội chỉ để tham khảo”.
- Ủa, trình Quốc hội là để xin ý kiến của đại biểu quốc dân chứ sao lại chỉ để tham khảo?
- Thế mới rối.