- Lại có video khác đặc tả cảnh một cô bé hành hạ chú mèo con tội nghiệp và sau đó thản nhiên ném xác mèo mềm oặt vào thùng rác.
- Tâm trạng của cậu khi xem xong các video đó thế nào? Riêng tớ thì buồn đến thần cả người, chẳng thiết làm gì cả.
- Phản ứng thế thì tiêu cực quá! Cậu phải hành động thế nào đi chứ, chỉ buồn thì có giải quyết được vấn đề gì đâu?
- Vậy cậu đã hành động thế nào?
- Sao lại hỏi tớ. Nhà tớ có nuôi chó, nuôi mèo gì đâu mà điều chỉnh cách ứng xử với chúng. Theo tớ, các con vật nếu không yêu thương được chúng thì đừng có nuôi, mua bực vào người!...
- Tớ hỏi cậu, thế cụ Rùa Hồ Gươm ai nuôi?
- Sao cậu so sánh khập khiễng thế! Cụ Rùa đã là linh vật của Hồ Gươm, là của chung… Nhưng ai đang nuôi cụ thì tớ không biết.
- Chẳng ai nuôi cả.
- Không ai nuôi đồng nghĩa với không ai bảo vệ. Không ai bảo vệ đồng nghĩa với việc người ta đối xử với cụ thế nào cũng được sao?
- Cậu ra Bờ Hồ mà hỏi cụ vì sao trên mai mấy trăm năm tuổi chằng chịt vết sẹo do vật cứng đập vào? Tại sao sắp đến Đại lễ cụ lại mang trên lưng mấy lưỡi câu chùm. Tại sao quanh Hồ Gươm nườm nượp người xe lại chỉ có một cụ già 88 tuổi ngày ngày mang bánh mì ra đây dâng cho cụ?… Tại sao…
- Tại sao lại hỏi tớ?