Bảo toàn vốn
TP - Nghe người ta tính, nếu đồng lương bây giờ thì phải làm công chức từ thời Lý may ra tích lũy đến nay mới đủ mua nhà thuộc đối tượng có thu nhập thấp.
-Thế là tớ toi. Ki cóp bấy lâu, bán cả đất vườn ở quê lận lưng được chút đỉnh, giờ nghe cậu bảo thế, nản! Mua căn hộ thì chưa đủ tiền, về quê thì chẳng còn đất cắm dùi. Đi, ở đều tắc.
-Hoàn cảnh cậu thế là hết cách rồi, Tôn Tử có tái thế cũng chịu thôi. Hay đưa số tiền ki cóp ấy cho tớ vay, tớ trả lãi gấp đôi ngân hàng?
-Cậu buôn ma túy à? Tớ chả dại, không khéo đồng phạm.
-Ai lại dại biên tập đời mình ngắn thế. Tớ vay là để cho con đi du học. Mốt bây giờ là con học ở đâu mua bất động sản ở đó.
-Cậu đúng là mơ giữa ban ngày. Mua nhà nội địa không nổi còn tính mua nhà ngoại.
-Cậu ngủ mê thì có. Làn sóng đầu tư thời thượng bây giờ đấy cậu ơi. Quý tử xuất ngoại và đầu tư mua nhà đi kèm đều là của để dành cả.
-Và sau đó?
-Con lấy bằng, bố bán nhà lấy tiền. Bảo toàn vốn. Vẹn cả đôi đường. Hơ hơ…
Kẹo Cu Đơ