Giới trẻ Hà thành xem… 'ma'
TP - Cánh cửa đóng sầm lại, khung cảnh trước mặt tối bưng, mùi hăng hắc xộc vào mũi, tiếng khóc ai oán nỉ non, tiếng gầm rú, gào thét hỗn loạn… Bỗng từ góc tường một con ma trắng ởn lao ra, đám đông gào lên chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau…
 |
| Nhóm bạn trẻ sau khi xem ma - Ảnh: PV |
Tò mò, tìm cảm giác lạ
Đó chỉ là một trong những cảnh hãi hùng khi thâm nhập vào “ngôi nhà hoang bí ẩn” ở Công viên Tuổi Trẻ Hà Nội.
| Với chỉ một phiên bản chủ đề tai nạn giao thông được sắp xếp, thay đổi tạo sự mới lạ, hấp dẫn, người xem bước chân vào nhà ma ở Công viên Tuổi Trẻ sẽ được kể câu chuyện bằng hình ảnh về người gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy đã chịu ám ảnh về những cái chết, ma quỷ. Trò chơi này đã xuất hiện ở TPHCM từ tháng 1/2008. |
Thời gian gần đây, giới trẻ Hà thành náo nức rủ nhau đến Công viên Tuổi Trẻ để được một lần diện kiến ma, sờ vào ma và để được đi vào thế giới của âm ty tìm cảm giác lạ. Lũ bạn kể lại đầy phấn khích về sự rùng rợn của thế giới ma, tò mò tôi đành đánh liều đi thử một phen xem thực hư thế nào.
Cuối chiều, trước cổng “ngôi nhà ma” ở đường Võ Thị Sáu, Công viên Tuổi Trẻ - rất đông người trẻ chen chúc chờ đến lượt mình vào gặp ma.
Ở cánh cửa chính, cứ năm đến ba phút thi thoảng một đám đông ào lao ra, người mặt tái xám vì sợ, người ôm bụng cười ngặt nghẽo… khiến những người đứng ngoài thêm phần hồi hộp.
Cánh cửa mở, cùng đám bạn bước vào, bất chợt tất cả trước mặt tối bưng, một thứ mùi hăng hắc xộc vào mũi, tiếng khóc ai oán nỉ non, tiếng gầm rú, gào thét hỗn loạn… Bỗng từ góc tường một “con ma” trắng ởn lao ra, đám đông gào lên chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau…
Ngọc Bích (ĐH Kinh doanh Công nghệ) và bạn trai trấn tĩnh tinh thần bằng cốc nước mát trước khi vào. Ngọc Bích đến lần này cùng bạn trai là lần thứ ba, ấy thế mà sau ba phút Bích lao ra tay vẫn cầm một chiếc dép đứt quai, hổn hển thở kể: “Lần này có ma mới khác lần trước, hú vía”.
Trò chơi mới chỉ đến Hà Nội hơn một tháng nhưng Dương Tuấn Anh trường THCS Lương Yên đã đến lần thứ mười.
Kể về lần đầu tiên đến nhà ma, Tuấn Anh run đến mức mua vé xong tần ngần không dám thử. Nhưng bị kéo vào nên đành nhắm mắt đánh liều, lần đó Tuấn Anh chạy thục mạng và mất một chiếc dép. Rút kinh nghiệm, những lần sau Tuấn Anh đi dép lê cho... dễ chạy!
Xem ma để đỡ… sợ ma!
Theo quan sát của phóng viên, giới trẻ đến từng nhóm từ ba đến năm bảy người. Có đủ thành phần, từ học sinh trung học tranh thủ giờ tan tầm áo đeo phù hiệu, đến các teen đến thử cảm giác sợ ma.
Quỳnh Anh vừa bước chân vào cửa đã vội vàng đẩy cửa chạy ra ngay khi chứng kiến cảnh đầu tiên. Sau vài phút trấn an, cô xin quay trở lại với một nhóm bạn khác và chạy tán loạn trở ra sau ba phút.
Cô kể, cô sợ ma từ bé. Mỗi lần ai kể chuyện hoặc nhắc đến ma là cô không dám ở nhà một mình, sợ bóng tối. Cô đến nhà ma với hi vọng gặp ma, nhìn thấy ma sẽ chiến thắng cảm giác sợ ma. Và hôm nay cô đã làm được điều đó.
Ngôi nhà ma là một nhà bạt được dựng lên rộng khoảng 100m2, bằng các đạo cụ. Không gian bên trong được xây dựng thành các bối cảnh ma quái, mờ ảo, những con ma do người thật hóa trang.
Đó đơn thuần chỉ là một trò chơi giải trí được dàn dựng. Thế nhưng, phần lớn giới trẻ khi được hỏi đều có câu trả lời là đến vì tò mò, tìm cảm giác lạ, chiến thắng chính mình.
Nguyễn Hà - Lưu Trinh