Đằng sau chuyện ảnh 'nóng' của hoa hậu Pháp 2008

Đằng sau chuyện ảnh 'nóng' của hoa hậu Pháp 2008
Nước Pháp đang trải qua vụ xì-căng-đan “ảnh nóng” của Hoa hậu Pháp 2008 Valérie Bègue. Hoa hậu Valérie đang bị bà chủ tịch Hội đồng Hoa hậu Pháp yêu cầu trả lại vương miện. Đằng sau câu chuyện này là một chiến dịch truyền thông gây nhiều tranh cãi.

Ngày 20-12 là ngày lễ xóa bỏ chế độ nô lệ trên đảo Réunion, tỉnh hải ngoại của Pháp, nằm ở Ấn Độ Dương.

Cũng ngày hôm ấy, Hoa hậu Pháp 2008 Valérie Bègue, 22 tuổi, người con gái của đảo trở về quê trong sự hân hoan của Tỉnh trưởng Pierre-Henri Maccioni, Phó Thị trưởng Saint-Denis và hàng ngàn người hâm mộ.

Hoa hậu đảo Réunion 2007 được đón tiếp ngay tại sân bay Gillot như một ngôi sao điện ảnh thượng thặng. 29 năm qua mới có một hoa hậu của đảo giành được vương miện hoa hậu Pháp.

Cô là người thứ hai sau Kelly Hoarau, hoa hậu đảo Réunion 1976 trở thành hoa hậu Pháp 1978. Một vinh dự quá lớn đối với cô và gia đình.

Dân Réunion choáng váng

Tờ nhật báo của tỉnh chạy hàng tít lớn trên trang nhất: “Nàng công chúa của chúng ta đã trở về”.

Valérie vô cùng xúc động nói ấp a ấp úng trên đài truyền hình địa phương Antenne Réunion: “Tôi đã có được một trải nghiệm phi thường. Tất cả mọi sự diễn ra hết sức kỳ diệu”.

Cô đâu có ngờ chỉ qua một đêm thôi, tai họa ập xuống đầu cô một cách phũ phàng.

Buổi sáng thứ sáu 21-12 định mệnh ấy, tờ báo lá cải Entrevue tháng giêng-2008 dành 8 trang giấy đăng Hồ sơ hoa hậu Pháp viết về Valérie Bègue, người sẽ đại diện nước Pháp tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 và Hoa hậu Thế giới 2008.

Tờ báo minh họa bài viết bằng 5 tấm ảnh khá nóng của Valérie, trong đó, hai tấm mà bà Geneviève de Fontenay, Chủ tịch Hội đồng Hoa hậu Pháp (CMF), nhận xét rằng “không thể chấp nhận” vì mang tính gợi dục và xúc phạm đến tôn giáo.

Tấm ảnh thứ nhất chụp Valérie liếm sữa chua đổ trên một hòn đá với đôi mắt hoang dại. Nhìn ảnh này, người ta có thể suy luận rằng Valérie đang làm một động tác tục tĩu thường thấy trong phim sex.

Tấm ảnh thứ hai chụp Valérie mặc áo tắm nằm ngửa trên cây thánh giá, hai tay dang ra giống như chúa Giê-su bị đóng đinh.

Trưa ngày hôm đó, bà Geneviève xuất hiện trên đài truyền hình Europe (châu Âu) 1 tuyên bố: “Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cô ấy phải từ bỏ vương miện ngay lập tức (...) Đó là những hình ảnh mà tôi đấu tranh chống lại từ nhiều năm nay”.

Bà cho biết thêm: “Nếu cô ấy có một chút can đảm và một chút lòng tự trọng thì nên nói ngay “Tôi xin trả lại vương miện, tôi không xứng đáng tiếp tục làm hoa hậu Pháp”.

Bà Geneviève viện dẫn rằng tất cả thí sinh đăng ký hoa hậu phải ký một văn bản cam kết không chụp ảnh khỏa thân hay trong những tư thế gợi ý tà dâm.

Như chưa hả giận, trả lời phỏng vấn trên trang web 20 minutes, bà dùng những lời lẽ đao to búa lớn hơn, nặng nề hơn như: “Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy sự an bình trong nấm mồ (nếu như không xử lý được vụ này)” hay “Nếu Valérie không rút lui thì tôi sẽ yêu cầu CMF cách chức tôi”.

Nhưng câu phát biểu nặng nề nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất là bà Geneviève tuyên bố thẳng thừng: “Cô hoa hậu Pháp ấy có đầu óc bẩn thỉu. Cô ta đã về đảo Réunion thì nên ở đấy luôn. Tôi không muốn gặp cô ta nữa”.

Còn sau đây là phát biểu của bà trên tuần báo Télé-Loisirs số đề ngày 24-12: “Cô ấy đã phản bội chúng tôi. Cô ấy đã làm hoen ố hình ảnh các hoa hậu. Cô ấy phải từ nhiệm, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải tuyên bố truất phế”.

Tôi đã bị phản bội

Đằng sau chuyện ảnh 'nóng' của hoa hậu Pháp 2008 ảnh 1
Valérie Bègue- sinh viên kinh tế ở Réunion, trong lễ đăng quang

Sau khi bị sốc, phản ứng của cô hoa hậu lai Pháp được ban giám khảo cuộc thi hoa hậu Pháp 2008 và 512.657 người bình chọn là hoa hậu Pháp 2008 giải thích những gì đã xảy ra.

Cô lên đài phát thanh địa phương Radio Free Dom tuyên bố ngay trong ngày 21-12 rằng những tấm ảnh đó chụp cách đây 3 năm, mang tính cá nhân và không định đăng báo”.

Cô khẳng định: “Đó chỉ là những bản nháp. Lúc đó tôi còn trẻ”. Cô nói một cách buồn bã: “Tôi nghĩ rằng sẽ bị tước vương miện nhưng tôi không muốn từ nhiệm”.

Cô cho biết thêm cô và người chụp ảnh không nhận được đồng xu nào của các công ty quảng cáo, trong đó có hãng thiết kế thời trang Pardon (nhãn hiệu ghi trên chiếc bikini ở hồ bơi).

Tuy nhiên, đêm hôm ấy, cô tổ chức một cuộc họp báo nhỏ cho biết cô sẽ gặp bà Geneviève de Fontenay để xin lỗi.

Cô nói: “Tôi tuyên bố câu ấy (sẽ không trả vương miện) trong lúc nóng nảy. Thật ra, tôi cũng chưa biết nữa. Tôi chưa quyết định gì cả trong đêm nay. Tôi muốn bàn lại với gia đình”.

Cô giải thích thêm: “Những bức ảnh thuộc về cá nhân tôi. Chúng chỉ là chụp thử, chưa công bố. Tôi cũng chưa ký hợp đồng nào cả. Những bức ảnh đó làm tôi không vui, ngay lúc ấy.

Tôi là người mẫu. Tôi mới 19 tuổi. Tôi công nhận rằng tôi đã mắc sai lầm và tôi rất cay đắng về chuyện ấy. Tôi đã bị (người ta) phản bội”.

Tuy nhiên, Valérie không muốn tố cáo người đã bán những bức ảnh đó cho tờ Entrevue.

Nói chung thái độ của Valérie là nghe ngóng thêm thông tin từ CMF, Endemol, công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Pháp. Cô xin suy nghĩ thêm vài ngày trước khi quyết định có nên trả vương miện hay không.

Cho đến hôm nay, 24-12, báo chí Pháp cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra từ CMF và Endemol vì mọi người lo mừng Giáng sinh.

Trong khi chờ đợi, chính thức mà nói, Valérie Begue vẫn là hoa hậu Pháp 2008. Trong khi đó, tại đảo Réunion, một ủy ban ủng hộ Valérie đã được thành lập.

--------------

(Còn nữa)

Theo Thảo Hương
NLĐ

MỚI - NÓNG