Ba cầu thủ futsal kêu oan tới Bộ trưởng

Ba cầu thủ futsal kêu oan tới Bộ trưởng
TP - Ba cầu thủ futsal (bóng đá trong nhà) vừa bị VFF kỉ luật, đã không “phục” và ngày 14/1, họ cùng nhau ký tên, gửi lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể Thao & Du Lịch lá đơn “Kêu cứu khẩn cấp”.

> Bật mí chuyện thâm cung của Futsal Việt Nam

Ba cầu thủ futsal kêu oan tới Bộ trưởng ảnh 1
Đội trưởng Futsal Việt Nam Tuấn Tú (áo đỏ) trong pha tranh bóng với cầu thủ Uzbekistan tại ASIA Indoor Games 2.  Ảnh: Quang Thắng

Theo quyết định kỷ luật của Ban Kỷ luật VFF, ba cầu thủ futsal là Lê Tuấn Tú, Nguyễn Bảo Quân và Trần Trung Kiên đã vi phạm quy chế của đội tuyển, quy định về kỷ luật của VFF.

Theo Ban Kỷ luật, họ đã vi phạm vào điều 64 với hai “tội”: “Từ chối tham gia đội tuyển” và “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian tập trung”.

Trong lá đơn kêu cứu của mình, các cầu thủ bị kỷ luật viết: “Ngày 8/11/2007, chúng cháu được triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 24. Mọi việc diễn ra bình thường nhưng khi chốt danh sách đội tuyển chúng cháu có thắc mắc với BHL về trường hợp của cầu thủ Quốc Trung...

Đây là cầu thủ U19 Thể Công được HLV Hồng Sơn giới thiệu vào luyện tập để chuẩn bị cho Indoor Games. Cầu thủ này bị HLV trưởng Nguyễn Văn Long loại khỏi đội tuyển (lúc này HLV Hồng Sơn đang học HLV tại Đức).

Khi tập trung đội tuyển cho SEA Games 24, cầu thủ này cũng không có mặt đúng hạn. Nhưng đến ngày 12/11, cầu thủ này mới có mặt, đi cùng HLV Hồng Sơn vừa ở Đức về.

Đến ngày 19/11, BHL chốt danh sách thì có tên cầu thủ này. Sự vô lý đó được BHL giải thích do phong độ tốt. Một cầu thủ sân cỏ, chưa từng thi đấu một trận chính thức nào ở sân trong nhà, đã từng bị loại khỏi đội tuyển, thế mà chỉ sau một tuần tập luyện lại kết luận là có phong độ tốt, điều này có bình thường không?

BHL phát biểu với báo giới là do cầu thủ Minh Tuấn của Hà Nội bị loại nên chúng cháu phản ứng. Điều này hoàn toàn sai. Sự thật là sau khi chúng cháu phản ánh với thầy Nguyễn Hữu Bàng về trường hợp của cầu thủ Quốc Trung thì thầy Bàng có gặp chúng cháu xin lỗi và nói sự việc đã lỡ rồi nên đề nghị không thay đổi.

Như Tiền phong đã thông tin, cách đây không lâu, Ban Kỷ luật VFF đã tiến hành xử lý ba cầu thủ của đội tuyển futsal từng viết đơn xin ra khỏi đội tuyển trước thềm SEA Games 24.

Mỗi cầu thủ bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các giải đấu do VFF tổ chức 1 năm, thu hồi toàn bộ chế độ đã nhận khi lên tập trung đội tuyển.

Khi chúng cháu không đồng tình với cách xử lý như vậy vì thời gian để sửa sai (nếu là sai) vẫn còn, thì thầy Bàng có hỏi lại: Nếu thay Quốc Trung thì thay bằng ai? Chúng cháu trả lời là: Do BHL quyết định.

Khi sự việc xảy ra, HLV Hồng Sơn nhiều lần đến phòng Tuấn Tú để nói chuyện, Hồng Sơn có nói: “Tú và anh em mở lòng ra, cứ cho thằng Trung đi, Trung chỉ là cầu thủ thứ 14 của đội thôi và cho đi học hỏi kinh nghiệm”, “Anh chấp nhận loại thằng Trung, kể cả về Thể Công anh bị kỷ luật cũng được nhưng từ nay không còn anh em gì”.

Nhưng vì thành tích chung của đội tại SEA Games 24, chúng cháu cương quyết không đồng tình với quan điểm đấy. Vì vậy, trước khi sang Thái Lan tập huấn, BHL và thầy Bàng có yêu cầu nếu không đồng tình với quyết định của BHL thì viết đơn và BHL sẽ giải quyết cho về”.

Khi biết tin mình bị kỷ luật thông qua báo chí, cả ba cầu thủ này đã ngỡ ngàng. “Phải chăng chúng cháu là vật tế thần cho những thất bại của đội tuyển Futsal nam tại SEA Games 24?

Hơn nữa, chúng cháu không hề vô kỷ luật. Chúng cháu không bỏ về mà được quyết định cho về”– Đơn kêu cứu của ba cầu thủ Tuấn Tú, Bảo Quân, Trung Kiên viết.

Phản ứng của CLB Trà Dilmah

Ngày 14/1, CLB Trà Dilmah - nơi các cầu thủ này đang luyện tập đã có công văn gửi VFF. Trong đó lãnh đạo CLB này lý giải rằng: “Các điều khoản mà Ban Kỷ luật VFF vận dụng hoàn toàn sai luật do chính LĐBĐ Việt Nam ban hành. Điều này đã thể hiện sự yếu kém về mặt kháp lý cũng như sự vội vàng trong việc ban hành quyết định trên. Chúng tôi không chấp nhận nội dung kỷ luật của công văn đối với các cầu thủ của chúng tôi vì nó không phản ánh đúng sự việc xảy ra”.

MỚI - NÓNG