Lời nói dối ngọt ngào

Lời nói dối ngọt ngào
TP - Nói dối như là một thứ gia vị làm tình yêu thêm đẹp, nhưng thông thường phải xem động cơ nói dối là gì. Quan trọng là từ khi yêu đến khi lấy nhau, đừng có nói dối câu “anh yêu em”.

Bọn mình quen nhau khi cùng đi làm tình nguyện ở Đông Anh (Hà Nội) với Đoàn trường. Mình bị... ghẻ (côn trùng cắn) vì lạ nước, và bạn ấy đi mua thuốc cho mình. Ôi, hồi ấy trông mình kỳ dị lắm, như là bị phù nề, đen xì, xấu như... hà mã! Thế mà lại là lúc được ái mộ nhất.

Rồi một năm trôi qua, những tin nhắn, những câu chuyện bình thường khiến cho hai đứa gần nhau hơn. Bạn ấy nói chuyện thì không duyên lắm, lại có nhiều khuyết điểm, nhưng mình cảm thông được với những khuyết điểm ấy, thậm chí lại còn thích nữa.

Cái mà mình thích nhất là bạn ấy có nói dối, nhưng cái cách nói dối rất vụng về. Ví dụ như nhà hai đứa xa nhau quá, có khi bạn ấy ngại rủ mình đi chơi nên nói dối là có việc bận (thực ra là đi chơi với mấy ông bạn). Nói dối như là một thứ gia vị làm tình yêu thêm đẹp, có nên nói dối hay không thì còn tùy nhu cầu mỗi người.

Nhưng thông thường phải xem động cơ nói dối là gì, vì những cái nho nhỏ, nếu yêu nhau mà tâm lý một chút thì có biết vẫn nên im lặng. Quan trọng là từ khi yêu đến khi lấy nhau, đừng có nói dối câu “anh yêu em” là được.

Mình cũng đã nói dối bạn ấy. Có hôm mình nói dối là được... nghỉ học để đi chơi điện tử với bạn ấy. Kể ra nếu có nói thật là nghỉ học để đi chơi thì “người ta” vẫn cứ... thích, nhưng mình thì lại “sĩ diện”. Mình chỉ nói dối những điều mà mình biết chắc người ta “bắt thóp” mình rồi, kiểu như: “Em sẽ làm quen với nhiều bạn để khi nào anh du học thì em có bạn thay”. Nói thực là càng yêu nhau lâu thì sẽ đến lúc chán không muốn nói dối nữa.

Lời nói dối ngọt ngào ảnh 1
Thuận Ánh

Thuận Ánh (Học viện Khoa học Quân sự):

Hồi học thêm cùng nhau lớp 12, mình rất ghét hắn. Hắn nghịch ngợm, đi học thì toàn ngủ, lại còn cái xe đạp màu nõn chuối nữa chứ! Nhưng đó là chuyện “xưa xửa xừa xưa” rồi.

Khi quyết định chia tay tình yêu cũ, mình kể chuyện cho hắn nghe, và nói mình sợ không thể quên được, mình cần ai đó ở bên để giúp mình quên, cần một bờ vai... Rồi hắn ôm mình, khiến mình khóc nức nở mất nửa tiếng đồng hồ, khi khóc xong thì thấy bình yên và hạnh phúc. Chưa khi nào có ai ở bên mình như thế.

Nói dối à? Có chứ. Như hôm Lễ Valentin, lẽ ra hắn phải đón mình, nhưng vì nhà hắn có khách nên mình phải “lủi thủi” đi xe bus về. Chiều hôm đó, hắn bận đi mua đồ để chuẩn bị thi Robocon. Mình ở nhà, chán, nằm... đắp chăn, ngủ một mạch đến 5 giờ. Hắn quên cả ngày quan trọng này cơ đấy. Thế rồi lúc mình đang nấu cơm, hắn lù lù xuất hiện với một đám “lòa xòa” (hoa) rồi ôm và hôn lên má mình. Tối muộn hôm đó, hắn mới có thời gian để “măm” chocolate với mình. Nói dối như thế thì ai mà ghét được!

Mình cũng đã nói dối hắn, như là một lần “hẹn hò” với người bạn hồi thi Cao đẳng Công nghiệp. Mình nói dối là đi cùng người bạn mà hắn có biết sơ sơ. Về sau khi nói thật, hắn giận điên lên, mắng mình một trận tơi bời vì sợ mình bị lừa.

Mình hiểu tại sao hắn giận, nhưng trong tình yêu cũng có khi cần nói dối, vì mình không muốn người ta nghĩ ngợi nhiều, nhất là về những mối quan hệ mà người ta không biết. Nhưng mình thích được nói và cư xử thật như tính cách mình, nhiều khi bực tức cái gì, muốn... chửi bậy một câu nhưng lại nghĩ phải “ngoan” vì đang có “đối tượng” bên cạnh, mệt lắm!

Lời nói dối ngọt ngào ảnh 2
Bích Ngọc

Bích Ngọc (Học viện Báo chí và Tuyên truyền):

Năm đầu Đại học, mình và anh ấy đi làm tình nguyện cùng nhau. Hồi hát cho các cụ nhân Ngày Thương binh 27/7, mình không biết hát nhưng hay để ý mọi người. Tự dưng thấy cái “lão” này miệng cứ... tròn vo, điệu thế! (Anh ấy là Đội trưởng đội Văn nghệ xung kích của trường mình).

Sau đó cùng hoạt động Đoàn thì tần suất gặp nhau càng nhiều, thỉnh thoảng mình được anh ấy đưa đi đón về. Rồi trong một ngày đông lạnh, tới cầu Thăng Long, tự dưng anh ấy cầm tay mình. Hơi run, nhưng mà thích. Rồi yêu, cũng “chìm nổi” lắm. Có hồi chia tay được... 9 ngày, nhớ quá, lại yêu.

Nói dối một chút có hại ai đâu, như là để mình đỡ ghen, để mình bất ngờ, hoặc là để nịnh mình. Hôm sinh nhật mình, anh ấy đã hứa qua ăn trưa rồi, thế mà tự dưng “lặn” đâu mất. Vừa buồn, vừa giận. Bỗng dưng 12 giờ, “chàng” lò dò tới, tay xách lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ tự mua, toàn là nguyên liệu làm spaghetti (món mình thích) rồi lọ mọ làm. Tới lúc sắp xong thì các bạn của anh ấy đến, thế là sinh nhật rõ to!

Còn hôm 8/3, anh ấy bảo “không tặng quà đâu đấy!” nhưng rồi đem tới cho mình bộ lịch 4 tờ có ảnh của mình, còn mình thì thích quá, mang đến lớp khoe inh lên. Hoặc có lần anh ấy mua khoai nướng đến, nói là “đấy, quà đấy!”, rồi mồm mép thế này: “Chúc cho tình yêu của mình luôn ngọt ngào như khoai!”.

Sẽ là không chấp nhận được nếu như làm sai mà vẫn nói dối để bao biện. Mình là người thật thà, gần như không biết tới nói dối. Mọi người vẫn nói mình “thẳng như ruột ngựa” mà. Nhưng mình vẫn thích anh ấy lâu lâu nói dối một tẹo, để mình còn có lúc trở thành... sư tử Hà Đông đúng nghĩa!

Và nếu vì yêu mà nói dối (một tẹo) để tình yêu thêm sống động, nhiều cung bậc cảm xúc, để người ta yêu nhau hơn, thì nên quá đi chứ!

MỚI - NÓNG
Đại diện Cục CSGT: Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng
Đại diện Cục CSGT: Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng
TPO - Chiều 17/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo để trình Quốc hội khóa XV. Tại cuộc tọa đàm, đại diện của Cục CSGT khẳng định, việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế là một việc làm có ý nghĩa và an toàn cho cộng đồng.