Máu đổ trên sân Vinh

Máu đổ trên sân Vinh
TP - Một nhóm hooligan xứ Nghệ lao vào tấn công các CĐV Thể Công khiến một người phải nhập viện do chấn thương ở vùng đầu.

Cuộc chạm trán sau ba năm vắng bóng giữa hai “thế lực” một thời của bóng đá miền Bắc, TCDK.SLNA và Thể Công, đã diễn ra hết sức hấp dẫn về chuyên môn nhưng công tác quản lý chưa thật chu đáo của BTC sân Vinh đã khiến bữa tiệc bóng đá này phần nào bị ảnh hưởng bởi sự cố trên.

Máu đổ trên sân Vinh ảnh 1

Các CĐV rượt đuổi nhau trên khán đài  Ảnh: Quang Minh - VTC

Từ trước tới nay, mỗi khi TCDK.SLNA chạm trán với Thể Công luôn là tâm điểm của cả vòng đấu và lần này cũng không phải ngoại lệ, cho dù hôm qua (13/4) TCDK.SLNA thiếu tới ba trụ cột là Công Vinh, Hồng Tiến, Đình Đồng. Ngay ở phút thứ tám, TCDK.SLNA đã có bàn thắng từ cú kết thúc chính xác của Valdinei nhưng đúng 8 phút sau, Endene đã giúp Thể Công lấy lại thế quân bình với một pha đánh đầu.

Cũng từ một tình huống không chiến khác, một ngoại binh khác của Thể Công là Raphael đón bóng đúng điểm rơi để đánh đầu đưa Thể Công vượt lên dẫn trước ở phút 31. Kết quả này được Thể Công bảo toàn đến giữa hiệp hai thì bị TCDK.SLNA vươn lên bắt kịp, sau khi Quang Tình đánh bại thủ môn đội khách với cú dứt điểm chéo góc của Quang Tình.

Tỷ số 2-2 chung cuộc lẽ ra đã là kết quả mỹ mãn cho cuộc chạm trán này nhưng sự cố một số CĐV Thể Công bị tấn công ở cuối trận đã khiến mọi việc không còn được như ý.

Máu đổ trên sân Vinh ảnh 2

Một CĐV Thể Công bị vỡ đầu Ảnh: Quang Minh- VTC

Có mặt trong đoàn CĐV Thể Công tới sân Vinh, nghệ sĩ Đức Trung kể lại: “Khi Thể Công đang dẫn bàn thì anh em CĐV trên khán đài rất hứng khởi, gõ cả vào thanh lan can của khán đài để cổ vũ. Thấy vậy, lực lượng cảnh sát bảo vệ sân Vinh có nhắc nhở nhưng được một lúc anh em CĐV lại quên rồi dẫn đến lời qua tiếng lại giữa hai bên với nhau.

Và đến khi một số cảnh sát dùng dùi cui để đập vào tay CĐV Thể Công ở cuối trận thì xảy ra lộn xộn.

Đúng lúc đó, không hiểu từ đâu một nhóm khán giả quá khích, tôi nhấn mạnh không phải là CĐV chính thức của hội CĐV Nghệ An, xông tới khu vực khán đài nơi các CĐV Thể Công ngồi và dùng cán cờ tấn công chúng tôi. Trong lúc xảy ra xô xát đã có một số CĐV Thể Công bị thương và một người phải vào viện do bị choáng vì chấn thương ở vùng đầu.

Thật đáng tiếc khi lại xảy ra sự cố như vậy, bởi trước khi diễn ra trận đấu, hội CĐV của hai đội đã giao lưu ăn uống với nhau rất vui vẻ và thân thiện. Tôi xin khẳng định rằng trong nhóm hooligan xứ Nghệ tấn công chúng tôi thì không có ai là thành viên của hội CĐV Nghệ An”.

Máu đổ trên sân Vinh ảnh 3

Một CĐV của SLNA bị thương ở mặt Ảnh: Phan Sáng

Theo một khán giả người Nghệ An cũng có mặt tại sân Vinh, diễn biến vụ lộn xộn trên sân ở cuối trận xảy ra đúng như lời mô tả của nghệ sĩ Đức Trung nhưng trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng” như vậy, BTC sân Vinh không hiểu vô tình hay cố ý lại mở cửa đồng loạt tất cả các khu vực khán đài, trong đó có cả khu khán đài ở cửa 12 nơi các CĐV đội khách ngồi, nên đã tạo điều kiện để nhóm hooligan nói trên xông vào đây gây rối.

Theo vị khán giả này, nếu BTC sân Vinh để chờ các CĐV Nghệ An ra về hết rồi mới mở cửa 12 thì có thể đã không xảy ra chuyện như vậy. Rất may là sau đó BTC sân Vinh đã kịp sửa chữa thiếu sót của mình bằng cách cử lực lượng cảnh sát hộ tống nhóm CĐV Thể Công an toàn ra xe ô tô trở về Hà Nội.

Xếp hạng: 1. XM.HP (23đ), 2. Thể Công (21đ), 3. ĐT.LA (20đ), 4. TMN.CSG (20đ), 5. TCDK.SLNA (20đ), 6. K.KH (19đ), 7. BD (17đ), 8. HA.GL (17đ), 9. SHB.ĐN (16đ), 10. ĐPM.NĐ (15đ), 11. H.TH (14đ), 12. B.BĐ (13đ), 13. HP.HN (10đ), 14. HN.ACB (10đ).

Ngoài sự cố đáng tiếc trên sân Vinh, bốn trận đấu còn lại thuộc vòng 13 V-League 2008 diễn ra vào chiều qua (13/4) đều kết thúc trong yên ả. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là ở sân Quy Nhơn, khi XM.HP gục ngã với tỷ số 2-3 trước chủ nhà B.BĐ.

Trong khi đó, tại sân Long An, các cầu thủ ĐT.LA không thể có món quà chia tay ý nghĩa cho ông thầy Henrique Calisto khi bị HN.ACB cầm chân với tỷ số 1-1. Sau trận này, HLV Calisto sẽ chính thức chia tay ĐT.LA để đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Trên sân Thống Nhất, Trindade một lần nữa lại sắm vai người hùng của TMN.CSG ở mùa giải năm nay, khi chân sút này là tác giả bàn thắng quyết định giúp đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn vượt qua K.KH với tỷ số 2-1. Trận đấu duy nhất của ngày hôm qua không có bàn thắng là cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy, khi HP.HN và H.TH tự níu chân nhau ở nửa cuối bảng xếp hạng bằng trận hòa 0-0.

MỚI - NÓNG
Nhiều nước lo sốt vó vì đồng USD tăng mạnh
Nhiều nước lo sốt vó vì đồng USD tăng mạnh
TPO - Sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và lãi suất cao hơn trong thời gian dài khiến đồng tiền châu Á yếu đi trông thấy. Chính phủ các nước châu Á đang hành động để ngăn chặn việc đồng tiền của họ giảm mạnh trong năm qua.