Tường trình của một CĐV Thể Công phải nhập viện

Tường trình của một CĐV Thể Công phải nhập viện
TP - Phạm Thanh Sơn là một trong ba CĐV của Thể Công bị chấn thương sau đợt tấn công của các hooligan xứ Nghệ phải nhập viện. Hôm qua, Thanh Sơn đã kể lại với Tiền phong.

>> Máu đổ trên sân Vinh
>> BTC V-League nói gì?

Phạm Thanh Sơn - sinh viên năm cuối trường ĐH CNTT TPHCM (phân hiệu Hà Nội), thành viên của đoàn CĐV Thể Công tại sân Vinh:

“Tôi là một trong ba CĐV của Thể Công bị chấn thương sau đợt tấn công của các hooligan xứ Nghệ đến nỗi phải nhập viện.

Đưa chúng tôi vào bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An là một đại diện của BTC sân mà tôi không nhớ tên.

Tôi bị rách ở ngón cái bàn tay phải khi đỡ một cú đánh bằng cán cờ tre đã rách tướp nên bị thanh nứa sắc cứa sâu vào tay gây chảy máu và phải khâu hai mũi tại bệnh viện.

Cùng đi với tôi còn có một CĐV khác mà tôi không rõ tên, anh ấy bị dính trọn mấy cán cờ vào đầu nên chảy máu ở cạnh tai và bị choáng.

Anh ấy đã kêu choáng và buồn nôn từ khi còn ở trong sân nhưng lúc nhập viện các bác sỹ tại đây sau khi xem xét (không tiến hành chụp phim, scan sọ não) liền kết luận rằng chỉ bị chấn thương phần mềm nên chỉ tiêm thuốc chống choáng và cho thuốc mang về uống.

Tường trình của một CĐV Thể Công phải nhập viện ảnh 1 Tường trình của một CĐV Thể Công phải nhập viện ảnh 2

Tôi cũng được cấp một đơn thuốc để mang về nhưng thú thật là đến nay tôi vẫn chưa kịp xem đó là loại thuốc gì.

Còn một CĐV khác bị trật khớp khuỷu tay mà tôi chỉ biết tên là Đạo được kết luận rằng chỉ chấn thương phần mềm sơ sơ nên chỉ cần vận động vài ngày là khỏi.

Tường trình của một CĐV Thể Công phải nhập viện ảnh 3 Tường trình của một CĐV Thể Công phải nhập viện ảnh 4

Tuy nhiên, đến khi chia tay nhau ở Hà Nội thì Đạo vẫn chưa co duỗi cánh tay được như bình thường vì quá đau.

Sau khi được khám và cho thuốc tại bệnh viện, đại diện của BTC sân đã gọi taxi đưa chúng tôi ra đường cái, bắt xe khách để chúng tôi trở về Hà Nội, gửi mỗi anh em 200.000 đồng để làm tiền tàu xe và ăn uống dọc đường.

Chú ấy có nói lại, đại ý là thông cảm với chú nhé, chú không thể cùng đưa các cháu trở về Hà Nội.

Đến 2 giờ rưỡi sáng 14/4 thì cả ba chúng tôi về tới Hà Nội trong tình trạng mệt mỏi và đau đớn...”.

SLNA có thể phải thi đấu trên sân không khán giả

Trước, trong và sau trận đấu, nếu BTC trận đấu không đảm bảo an toàn, trật tự, để khán giả tấn công quan chức trận đấu, đội khách hoặc đội nhà, ném vật lạ xuống sân gây ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu hoặc gây thương tích cho khán giả, cầu thủ, kể cả cầu thủ dự bị, quan chức trận đấu, cán bộ, nhân viên thì bị phạt từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ và phải chịu mọi phí tổn do sự việc gây ra.

Các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc dời đến sân trung gian.

Nếu tái phạm nghiêm trọng, CLB, đội bóng có thể bị trừ điểm hoặc phạt chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn.

Trích Điều 60 Quy định về Kỷ luật của VFF

Nhật Huy
(ghi)

MỚI - NÓNG