Tỏa sáng tinh thần Olympic và tình hữu nghị Việt- Trung

Tỏa sáng tinh thần Olympic và tình hữu nghị Việt- Trung
Ngọn lửa Olympic, biểu tượng cao cả của tinh thần Olympic đã tỏa sáng tại TP. Hồ Chí Minh trong tối nay 29/4, với lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 được tổ chức trọng thể trong tinh thần thể thao, hữu nghị và đoàn kết.
Tỏa sáng tinh thần Olympic và tình hữu nghị Việt- Trung ảnh 1

Ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á di chuyển ngọn đuốc trên đường Pasteur(quận 1). Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN 

TP. Hồ Chí Minh là chặng thứ 19 của hành trình rước đuốc vòng quanh thế giới chào mừng Thế vận hội Mùa hè – Olympic Bắc Kinh 2008.

Tham dự lễ rước đuốc, có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Thái, Trung tướng Lê Mạnh – Tư lệnh Quân khu 7.

Về phía Trung Quốc có Phó trưởng ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 Lý Bỉnh Hoa (Li Binghua) và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Càn Văn. Hàng ngàn người dân thành phố cùng đông đảo cán bộ, công dân Trung Quốc đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã tham gia các hoạt động trong lễ rước đuốc và chào đón đoàn rước đuốc diễu hành.

Hành trình rước đuốc tại TP. Hồ Chí Minh được khởi đầu từ Nhà hát Thành phố. Từ đây, đoàn rước đuốc gồm 60 người, là lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo ngành TDTT, các HLV, VĐV tiêu biểu đã từng tham dự các kỳ Olympic, cùng một số gương mặt tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của tuổi trẻ Việt Nam và các nhà tài trợ đã đưa ngọn đuốc Olympic diễu hành 9 km, qua các đường phố trung tâm: Lê Lợi – Pasteur – Võ Thị Sáu – Nguyễn Văn Trỗi – Trường Sơn tiến về Nhà thi đấu Quân khu 7.

Đúng 20 giờ 10 phút, ngọn đuốc được rước vào Nhà thi đấu Quân khu 7 và châm vào đài lửa. Ngọn lửa Olympic thiêng liêng bừng sáng trong tiếng reo hò của gần 3.000 cổ động viên có mặt tại đêm hội của niềm đam mê thể thao và tình hữu nghị này.

Phát biểu tại lễ rước đuốc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Với tinh thần yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng thể thao của dân tộc Việt Nam, lễ rước đuốc Olympic lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh là nơi đăng cai, là hoạt động góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công tốt đẹp chắc chắn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân cả nước và trong lòng bạn bè quốc tế về một thành phố năng động, sáng tạo với lòng mến khách, yêu thích thể thao và yêu chuộng hòa bình.

Thay mặt Hội đồng Olympic Châu Á và Ủy ban Olympic Việt Nam, các ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á, Nguyễn Danh Thái – Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam đều bày tỏ tự hào trước sự kiện lễ rước đuốc Olympic diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, khẳng định kể từ hôm nay thành phố mang tên Bác Hồ sẽ mãi mãi là một phần của lịch sử Olympic hiện đại với tư cách là một điểm đến của ngọn lửa Olympic.

Thay mặt Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008, ông Lý Bỉnh Hoa gửi lời cám ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công lễ rước đuốc, góp phần cho sự thành công của hành trình rước đuốc Olympic nói riêng và Olympic Bắc Kinh 2008 nói chung.

Ông Lý Bỉnh Hoa khẳng định: Lễ rước đuốc tại TP. Hồ Chí Minh là dấu chấm trọn vẹn của hành trình rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 qua 5 châu lục, không chỉ tinh thần thể thao trong sáng được nêu cao mà qua đó còn thể hiện rõ nét lòng nhiệt tình và tình hữu nghị sâu sắc mà người dân TP. Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Trung Quốc.

Theo Hoàng Liên Sơn
TTXVN

MỚI - NÓNG