Hãy ngẩng cao đầu trước dư luận xấu

Hãy ngẩng cao đầu trước dư luận xấu
TP - “Diễn đàn lười yêu” trên báo Tiền phong Cuối tuần luôn là mục tôi đọc đầu tiên, bởi trong đó có rất nhiều câu chuyện và lời khuyên bổ ích cho chúng tôi suy ngẫm về tình yêu và cả cách ứng xử trong cuộc sống.
Hãy ngẩng cao đầu trước dư luận xấu ảnh 1
Hãy mạnh dạn chia tay với quá khứ và đối diện với dư luận!

Vừa rồi, tôi đã đọc bài của bạn Nguyễn Thị T.H (Nông Cống, Thanh Hóa) với nhan đề “Ở chỗ tôi, có những điều thật khó”. Đọc xong, tôi đã khóc vì thương cho bạn.

Quả thật, trong lúc nhiều bạn gái ở thị thành đã được tự do, được lựa chọn cách sống phù hợp với mình thì ở nông thôn chúng tôi, cái đó nhiều khi là xa xỉ.

Tôi cũng là một cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn, và giờ đây tôi đã lập nghiệp ở quê hương mình. Tôi thấu hiểu những gì bạn T.H đã trải qua và xin nói vài lời với bạn.

Trước hết, việc bạn muốn thoát ly khỏi địa phương để tìm một bối cảnh, môi trường mới là chính đáng, nhưng tôi thấy trong đó nhiều điều không ổn.

Thứ nhất, nếu bạn không đạt được ước mơ đi học? Có rất nhiều lý do có thể cản trở. Khi đó, bạn hoàn toàn đầu hàng hoàn cảnh mình đang sống ư? Mà đó lại là quê hương mình, nơi thân thiết nhất với mình. Có thể nơi mới sẽ tốt hơn, tạo cơ hội cho bạn như bạn mong muốn, nhưng nếu ngược lại thì sao? Lúc đó bạn sẽ đi đâu?

Bạn mến, tại sao bạn lại đầu hàng dư luận? Theo như bạn kể, tôi tin chắc anh chàng “người yêu” cũ của bạn đã “chơi xấu”. Anh ta không “đơn giản” đâu mà có thể đã tung tin về bạn để thỏa sự ti tiện, hẹp hòi của mình.

Vậy bạn cần gì phải tiếc con người đó? Bạn hãy mau chóng xóa bỏ cái cảm giác mà bạn gọi là “đau”, nó không đáng đâu bạn ạ. Lá thư của anh ta là để giành phần thắng cho mình, bạn chấp làm gì, đừng để nó “khắc sâu vào đầu” làm gì, bạn ạ.

Dư luận là đáng sợ, không thể coi thường, nhưng tại sao bạn không tạo ra một dư luận khác để bảo vệ mình. Bạn sợ gì mà không nói chuyện với những người bạn thân thiết, những người bạn cùng lớp, những người thân trong họ hàng, trong cơ quan. Cần làm cho người khác hiểu mình, nhất là khi bạn hoàn toàn trong sáng.

Tôi nghĩ ở cương vị công tác của mình, bạn có điều kiện tiếp xúc với nhiều người trong nhiều môi trường khác nhau. Hãy cởi mở, vui vẻ bạn ạ. Qua bài của bạn, tôi cảm thấy bạn sợ hãi quá mức, đến mức không dám “thoải mái” vì sợ bị đánh giá là “dễ dãi”.

Thật ra, theo kinh nghiệm của tôi, dư luận nó như một con ma. Ta sợ nó, nó càng dọa già, ta không sợ, nó sẽ biến mất. Bạn đừng sợ ai, nhất là kẻ hẹp hòi gọi là người yêu cũ kia.

Thậm chí, tôi nghĩ, bạn nên ngẩng cao đầu khi gặp anh ta. À, mà tại sao bạn không trả lời anh ta nhỉ? Hãy nói rằng anh ta không hề xứng đáng với bạn, và hãy cút đi mà tìm những kẻ nhu nhược, vâng lời và thiếu tự trọng.

Nói như vậy nhưng không có nghĩa là bạn không nên học và ôn thi. Đó là một kế hoạch tốt. Điều tôi muốn nói với bạn là bạn đừng quá lệ thuộc vào kế hoạch đó.

Mong bạn thành công.

MỚI - NÓNG