17 giờ 30 phút, toà nhà CT1, CT2 khu chung cư Mỹ Đình II (Hà Nội) đổ bóng dài. Lũ trẻ mang những con diều xanh đỏ, bóng nhựa và xe đạp xuống cùng nhau nô đùa.
Không có khu vui chơi nào dành cho trẻ em nên vỉa hè rộng và khoảng trống ngăn cách giữa hai toà nhà trở thành địa điểm “lý tưởng”.
Dưới tán cây hoa sữa, bà Nguyệt - sống ở tầng 10 nhà CT1 dẫn cô cháu gái ngồi hóng gió trời, vì “ở trong nhà cả ngày bức bí, không tốt”.
Trong khi đó, Trung tâm vui chơi giải trí Thanh thiếu niên Hà Nội và Khu vui chơi “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai” cách đó khoảng 2km lại... vắng hoe. Giờ chơi của trẻ em nhưng vì “không có thời gian” nên người lớn không thể đưa chúng đi chơi lúc này.
Tại khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, tình hình có vẻ “khá” hơn. Ba toà nhà cao tầng 17T1, 17T2, 17T3 có một khoảng trống ở giữa khá rộng, vốn là mặt trên của tầng hầm để xe. Gọi là chỗ chơi cho “kêu” chứ thực ra trẻ con ở đây chỉ có thể chạy nhảy, hoặc đạp xe vòng quanh sân. Cũng may là khu chung cư chưa có nhiều người tới ở nên đoạn đường này cấm mọi xe cộ, không lo trẻ mải chơi chẳng may bị xe đâm phải.
Thương các cháu nhưng đành “lỗi hẹn”
Các dự án xây dựng khu đô thị mới đều có phần dành riêng cho trẻ vui chơi nhưng thực tế nhà đã dựng lên, người đã tới ở, còn các công trình vui chơi cho trẻ nhỏ vẫn bị lãng quên.
Bác Dương - tổ trưởng hai toà nhà CT1, CT2 (Mỹ Đình, Hà Nội) nói: “Khu này có độ 150 cháu nhỏ. Kỳ nghỉ hè, chúng tôi cũng muốn tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu nhưng nhà văn hoá không có nên chủ yếu các cháu vui chơi hè theo kế hoạch riêng của gia đình”.
Những dịp như 1/6, Tết Trung thu, tổ dân phố cũng bàn bạc với các hộ gia đình trong khu chung cư tổ chức liên hoan, vui chơi, phát quà cho các cháu. Địa điểm rất mát mẻ là sân sau của toà nhà. Nếu trời đẹp thì thực là địa điểm “lý tưởng” nhưng trời mưa thì…bó tay, đành phải “lỗi hẹn” với các cháu.
Tổ dân cư ở khu đô thị mới cũng đã nhiều lần đưa ý kiến của các hộ yêu cầu xây dựng nhà văn hoá, khu vui chơi cho trẻ nhỏ với UBND xã Mỹ Đình nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Nhiều khu đô thị mới trên địa bàn Hà Nội đều đang rơi vào tình trạng “nghèo khu giải trí”. Hè đến, trẻ em thì vẫn háo hức được thoả sức vui chơi, còn người lớn thì vẫn canh cánh: “làm sao cho trẻ có một mùa hè vui vẻ, an toàn và bổ ích?”.