Natascha mua lại ngôi nhà của kẻ giam giữ mình

Natascha mua lại ngôi nhà của kẻ giam giữ mình
TPO - Natascha Kampusch (hiện 20 tuổi) - Cô gái bị bắt cóc và giam giữ trên 8 năm tại thủ đô Vienne của nước Áo đã là chủ sở hữu mới đối với ngôi nhà của kẻ bắt cóc, ngôi nhà mà ở đó cô đã bị tên Wolfgang Kriklopil giam giữ hơn 8 năm trời.
Natascha mua lại ngôi nhà của kẻ giam giữ mình ảnh 1
Natascha Kampusch

Natascha K. đã nói: “Đó là một điều không bình thường. Hiện nay tôi đang phải trả các khoản chi phí như tiền điện, tiền nước, tiền thuế bất động sản cho ngôi nhà mà tôi không bao giờ muốn sống ở đó”.

Cô gái 20 tuổi đã kể rằng: Kể từ khi chạy thoát khỏi sự giam cầm của tên bất lương (ngày 23/8/2006), cô đã không một lần quay lại ngôi nhà đó. Natascha K. nói: “Hoàn toàn không còn bị đe dọa như trước đây, mà lại nằm ở một khía cạnh khác. Bởi nó là một ngôi nhà rất rùng rợn đối với tôi”.

Natascha K. đã bị tên Wolfgang Priklopil bắt cóc trên đường đi học khi mới 10 tuổi và đã bị tên này giam giữ dưới hầm ngầm hơn 8 năm trời. Kẻ bắt cóc đã tự vẫn ngay khi Natascha K. chạy thoát khỏi sự kiềm tỏa của y.

Vụ loạn luân xảy ra ở thành phố Amstetten – Áo mới đây đã làm cho Natascha K. nhớ lại những ngày tháng đen tối của cô. Natascha K. đã cho hay: “Ruột gan tôi như thắt lại khi nhìn thấy những bức ảnh. Các cảm xúc tưởng chừng như đã được nén chặt lại nay lại bất ngờ trỗi dậy – đó thực sự là một cảm giác hết sức nặng nề”.

Natascha mua lại ngôi nhà của kẻ giam giữ mình ảnh 2
Natascha Kampusch và ngôi nhà của kẻ đã bắt cóc và giam cầm cô suốt 8 năm. (Bild)

Natascha K. cho rằng: “Josef F. là một kẻ ích kỷ, ông ta chỉ yêu bản thân mình. Chỉ có kẻ bệnh hoạn mới hành động như ông ta. Và thật đáng phỉ nhổ khi ông ta khẳng định rằng, ông ta yêu cả vợ và con gái - đó là điều dối trá”.

Về những ngày tháng bị giam cầm dưới hầm ngầm, Natascha K. đã cho biết: “Đó là quá khứ vô cùng đen tối. Giá như mà tôi có thể quên được ký ức và bắt đầu một cuộc sống mới một cách trọn vẹn”.

Lê Quân
Theo Bild

MỚI - NÓNG