Ông Dương Nghiệp Khôi và những tuyên bố gây sốc

Ông Dương Nghiệp Khôi và những tuyên bố gây sốc
TP - Tháng 7/2005: Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi dõng dạc: “Tôi chấp nhận bị gọi là hèn nhát” khi trả lời những thắc mắc của báo chí về vai trò của BTC giải trước những trận đấu có mùi tiêu cực.

>> Ông Dương Nghiệp Khôi mất ghế Trưởng BTC

Theo ông Khôi, lúc đó ông chưa có bằng chứng nên không thể xử được.

Ông Khôi nói: “Tôi chấp nhận bị gọi là hèn nhát. Nhưng tôi chỉ biết căn cứ vào luật để xử, chứ không xử được theo cách cảm tính mà một vài mùa giải trước đây thường áp dụng, vì các CLB có thể kiện lên AFC thì không có ai bảo vệ chúng tôi”.

- Tháng 8/2005: Ông Khôi tuyên bố sẽ điều động một tổ trọng tài “đạn bắn không thủng” để điều hành trận đấu quyết định chiếc vé thăng hạng chuyên nghiệp giữa ĐA.TP và THS.Cần Thơ, nhưng chỉ vài tháng sau đó, không chỉ tổ trọng tài “đạn bắn không thủng” này mà rất nhiều trọng tài “đạn bắn không thủng” khác của ông Khôi đã bị cơ quan công an khởi tố và bắt giữ vì tội danh nhận hối lộ.

- Tháng 5/2008: Ông Khôi phán: “Mỗi người có cái nhìn và đánh giá khác nhau, đó là quyền của họ. Còn BTC đưa ra quyết định như thế!” khi rất nhiều ý kiến của dư luận và cả giới chuyên môn cho rằng việc trọng tài Nguyễn Xuân Hoà công nhận bàn thắng của Gustavo (ĐT.LA) vào lưới SHB.ĐN trên sân Chi Lăng chiều 11/5 là hoàn toàn hợp lệ (dù sau đó trọng tài Hoà đã phải “bẻ còi” vì áp lực từ nhiều phía).

- Tháng 5/2008: Ông Khôi nói: “Tôi rất hiểu văn hóa từ chức nhưng tôi sẽ không từ chức” khi được báo giới chất vấn về khả năng liệu ông có nộp đơn từ chức Trưởng BTC giải sau sự cố bạo loạn kinh hoàng trên sân Vinh ngày 25/5.

MỚI - NÓNG