Người “công dân dũng cảm” và kinh nghiệm chống tiêu cực

Người “công dân dũng cảm” và kinh nghiệm chống tiêu cực
Kể từ ngày Thủ tướng khen ông Đinh Đình Phú, người chống tiêu cực ở thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng) là “công dân dũng cảm”, ngày nào ông cũng nhận được điện thoại, thư, thơ chúc mừng.
Người “công dân dũng cảm” và kinh nghiệm chống tiêu cực ảnh 1

Ông Phú được nhiều người dân tặng hoa và phong “Anh hùng thời bình”. ảnh: Phạm Duẩn

Không chỉ có vậy, đã có hàng chục đoàn người đổ về Đồ Sơn để nhờ Phú “chọi trâu” tư vấn. Có vụ, nhờ sự tư vấn của ông đã chống tiêu cực thành công…

Làm việc vì dân sẽ được lòng dân

Nghe nói đã có rất nhiều người mang hoa đến chúc mừng ông?

Hôm đó là ngày Chủ nhật, tự nhiên thấy một xe ô tô chở hàng chục người, đỗ trước cổng nhà. Tôi mở cổng thì thấy người ta bê cả một lẵng hoa lớn, ở giữa có treo dải lụa ghi dòng chữ “Nhân dân quận Kiến An (Hải Phòng) chúc mừng ông Đinh Đình Phú”.

Tôi ngớ cả người. Họ vào chúc mừng, rồi thắp hương cho vợ tôi (vợ ông mất sau thời điểm ông được Thủ tướng khen hơn chục ngày - Người viết). Họ phấn khởi vì tiêu cực đã được phanh phui, quyền lợi của người dân được đảm bảo. Nhất là số người nằm trong dự án, bị di dời nhà cửa thì mừng lắm, họ cũng kéo đến rất đông.

Đặc biệt sau khi báo Tiền phong đăng bài viết về tôi, người ta gọi điện thoại đến liên tục, liên tục. Mấy ngày liền tôi chẳng làm được việc gì ngoài việc nghe điện thoại.

Từ trong Nam, ngoài Bắc gọi điện đến chúc mừng. Người ta động viên mình phải tiếp tục cố gắng. Và cũng từ đó, người dân Đồ Sơn và nhiều nơi khác mới hết dư luận “con kiến mà kiện củ khoai”, “trứng chọi với đá”…

Những cú điện thoại, những đoàn đến chúc mừng chủ yếu là người dân Hải Phòng hay ở cả những nơi khác, thưa ông?

Người dân ở Hải Phòng thì hầu như quận, huyện nào cũng có người đến chúc mừng. Còn điện thoại thì tôi không thể nhớ hết, hầu như rất nhiều người ở các địa phương trong cả nước gọi đến chia sẻ, chúc mừng.

Có người tên Nguyễn Khắc Dũng ở tận Năm Căn (Cà Mau) cũng gửi thư ra, hoan nghênh, biểu dương “Phú “chọi trâu” xứng đáng là người anh hùng thời bình”. Ông Nguyễn Văn Hương ở quận Bình Thạnh (TP HCM) gửi thư cho tôi 2 lần, mỗi lần gửi thư ông còn kẹp vào 200.000 đồng nói là để hỗ trợ tôi trong lúc khó khăn.

Người “công dân dũng cảm” và kinh nghiệm chống tiêu cực ảnh 2
Nếu không có Phú “chọi trâu” thì lô đất trị giá hàng tỷ đồng này đã bị một số cán bộ thị xã đồ Sơn chia nhau

Rồi gửi kèm cả ảnh và 30 lá thư viết về chống tham nhũng. Ở Kiên Giang, Nha Trang (Khánh Hòa)…cũng có người gửi thư ra. Đặc biệt, có cháu gái gửi thư ra cho tôi nói: “Đêm cháu nghe đài, họ viết về bác rất hay…”.

Nhiều bức thư đã làm tôi rất xúc động, giúp tôi có thêm lòng tin với Đảng và Nhà nước. Còn phía Bắc có những người dân ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh gọi điện, gửi thư, thậm chí đến tận nhà tôi chúc mừng…

Đặc biệt có những cô giáo, thầy giáo viết thơ rất hay động viên tôi bảo vệ lẽ phải tới cùng. Có cậu sinh viên đang học ở trường C500 (Bộ Công an) cũng gửi cho tôi một lá thư nói: “Sau này cháu trở thành chiến sỹ công an cũng sẽ noi gương bác, cháu cũng sẽ vì dân, làm những việc cho dân…”.

Nghe nói còn có người viết tặng ông cả bài thơ?

Thơ thì rất nhiều, có những bài rất thú, đọc cái là tôi thuộc luôn: ví dụ như bài thơ của tác giả Quốc Văn ở huyện An Lão (HP) viết tặng tôi thế này:

Hoan hô ông Phú chọi trâu/Dám chọi đấu đầu với các “đại ca”/Hàng trăm lô đất lòi ra/ Những người tâm huyết gần xa chúc mừng/ Chọi trâu vô địch đã từng/ Nay chống tham nhũng không ngừng tiến công/ Ước gì trăm núi ngàn sông/ Đâu đâu cũng có nhiều ông Phú này/ Tiêu cực ắt sẽ chặn ngay/ “Ô dù”, tham nhũng hết ngày rung râu/ Hoan hô ông Phú chọi trâu!...

Từ việc này, mình mới rút ra được một điều: Làm cái gì vì dân, cho dân thì ắt được lòng dân.

Ba nguyên tắc để chống tiêu cực thành công

Thưa ông, được biết ngoài việc người dân ở khắp nơi gọi điện thoại, gửi thư, làm thơ chúc mừng thì còn có nhiều đoàn từ nhiều địa phương trực tiếp đến để học tập kinh nghiệm đấu tranh chống tiêu cực của ông?

Đúng là có nhiều đoàn đến lắm. Người ta trực tiếp tìm đến muốn mình tư vấn. Thậm chí có 2 người từ TP HCM, Nha Trang (Khánh Hòa) cũng ra; rồi ở Vĩnh Phúc xuống, Quảng Ninh, Thái Bình có 3 đoàn đến…

Tất cả đều chung một nỗi bất bình là sự việc của người ta bị oan ức cả chục năm mà không được ai giải quyết. Vì thế họ đều có chung câu hỏi: Cách nào mà ông lại thành công? Vì sao ông là đảng viên đi khiếu kiện vượt cấp nhưng lại không bị xử lý?

Và ông đã tư vấn cho họ thế nào?

Người “công dân dũng cảm” và kinh nghiệm chống tiêu cực ảnh 3
Ông Đinh Đình Phú

Tôi nói với các vị ấy rằng, điều quan trọng nhất là phải có lòng tin vào tổ chức, vào Đảng. Hai là phải có ý chí, dám làm. Đồng thời, phải thực hiện được 3 nguyên tắc: Phải làm đúng Luật Khiếu nại tố cáo. Có làm đúng luật pháp thì mới buộc được cơ quan chức năng thi hành đúng luật pháp. Muốn làm gì thì làm nhưng chớ có gây rối, làm mất ổn định chính trị địa phương, bởi như thế là làm cái sai để chống lại cái sai.

Hơn nữa nếu ông gây rối, làm mất ổn định chính trị là bị khép tội chống người thi hành công vụ ngay. Phải xem dân ở đó có đồng tình với việc làm của mình không, cấp ủy ở đó có đứng ra bảo vệ việc làm của mình không? Phải đảm bảo có 3 yếu tố ấy mới đấu tranh thắng lợi được. Nghe tôi nói xong, nhiều người ồ lên đồng tình…

Từ tư vấn của ông, nghe nói có một đoàn khiếu kiện ở Vĩnh Phúc đã kiện thành công?

Hôm đó có một đoàn ở Vĩnh Phúc đến, họ nói cán bộ xã thu hồi đất nông nghiệp của dân làm khu đất giãn dân. Nhưng cán bộ lại được chia nhiều đất quá, riêng ông Bí thư Đảng ủy xã được chia đến 9 suất đất. Vụ việc khiến người dân rất bất bình, nên cấp ủy ở đó rất ủng hộ. Nhất là các cụ lão thành cách mạng.

Sau khi nghe tôi tư vấn, một tháng sau, thấy các cụ thông báo lại là đã thành công, lãnh đạo tỉnh đã xử lý tay Bí thư đó, giải quyết xong vụ việc. Chúng ta hãy  làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Có thể khởi tố vụ án ngay được

Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thành ủy Hải Phòng đã xử lý miễn nhiệm hàng loạt cán bộ có sai phạm, ông có hài lòng về kết quả xử lý đó?

Sau khi biết được kết quả xử lý này, không chỉ cá nhân tôi mà cả dân Hải Phòng đều cho rằng thế là chỉ mới dừng lại ở việc “xử lý nội bộ”. Gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy, những người đó làm gì còn đủ tư cách của người đảng viên mà lại chỉ xử lý cảnh cáo, miễn nhiệm.

Lại chỉ dùng từ nhẹ nhàng là “miễn nhiệm”, có người vẫn còn là thị ủy viên, nên dân bức xúc lắm. Ngay tại Đồ Sơn, mới đây một thị ủy viên, giám đốc một đơn vị du lịch chỉ có vi phạm là đã cho thuê đất 11 điểm trái phép thì bị xử lý cách chức, khai trừ đảng ngay.

Hay như vụ ông Chủ tịch UBND cùng Chủ nhiệm HTX và anh cán bộ địa chính ở phường Ngọc Xuyên, chỉ bán đất có hơn chục triệu mà bị xử tới ba năm tù án treo, 5 năm thử thách…

Mới đây, một đảng viên chỉ ký vào đơn để đi đòi quyền lợi về đất đai ở Vạn Hương mà bị quy tội “vi phạm 19 điều cấm đảng viên không được làm” và bị khai trừ Đảng luôn. Phải đến khi người dân kiến nghị lên Thành ủy Hải Phòng  thì mới được hạ xuống cảnh cáo…Như thế thì việc xử lý cán bộ đã công bằng chưa?

Vậy ông còn mong muốn điều gì?

Tôi có nhiều mong muốn lắm. Mong sao cho Thủ tướng Phan Văn Khải có nhiều sức khỏe để chỉ đạo, xử lý được nhiều vụ tham nhũng. Mong muốn lãnh đạo của Hải Phòng cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, và làm đúng luật pháp để giữ kỷ cương phép nước, đúng như chủ trương của thành phố đề ra trong năm 2005 là “năm kỷ cương”.

Thưa ông, hiện Thanh tra Chính phủ đã chuyển toàn bộ hồ sơ của vụ tiêu cực đất đai tại Đồ Sơn cho Cơ quan điều tra (Bộ CA) để điều tra vụ việc. Cơ quan điều tra đã có ai đến tiếp xúc với ông chưa?

Chưa thấy ai đến gặp tôi cả. Nhưng dân người ta nói là hình như đã có cán bộ của cơ quan điều tra về làm việc với thành phố. Tôi cũng đang mong được gặp cơ quan điều tra. Vì tôi biết, chỉ với hồ sơ của thanh tra thôi thì đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án được rồi, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa thấy cơ quan điều tra có quyết định khởi tố? Người dân Đồ Sơn đang rất mong chờ điều này.

Xin cảm ơn ông !

Tôi cũng từng bị “đấu” ghê lắm

Ông Phú kể: Trong những ngày đấu tranh gian khổ đó, tôi từng bị chính một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng gọi lên cật vấn rằng tôi đã vi phạm nguyên tắc Đảng (vi phạm 19 điều cấm đối với đảng viên). Tôi trả lời bằng cách hỏi lại: “Tôi vượt cấp đúng thì Đảng xử lý thế nào? Tôi tin ở Đảng, tổ chức. Tôi dám làm, dám chịu”.

Họ quay sang vặn tôi: “Nhưng ông là đảng viên thì phải chấp hành nghị quyết của Đảng chứ?”. Tôi đấu lại: “Đúng là đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng, nhưng nghị quyết đúng thì tôi mới chấp hành. Đằng này nghị quyết của Thị ủy Đồ Sơn lại đặc quyền, đặc lợi. Đảng nào lại ra nghị quyết lấy đất của dân để chia cho cán bộ thị ủy, cho gia đình thị ủy rồi lại còn lấy đất để “đối ngoại” cấp trên. Nghị quyết như thế thì có chấp hành được không?”.

Họ lại chất vấn: “Ông là đảng viên lại dám tố cáo cả một tổ chức Đảng?”. Tôi bảo: “Tôi không kiện tổ chức Đảng, mà tôi chỉ tố cáo một bộ phận cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thị ủy Đồ Sơn vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm pháp luật, chứ tôi đâu có tố cáo tổ chức Đảng. Đảng, Quốc hội làm ra luật pháp thì đảng viên phải chấp hành chứ không được đứng trên luật pháp”. Thế là họ chịu, không xử lý được tôi.

Hôm báo đăng tin Thanh tra Chính phủ có kết luận rằng tôi kiện đúng, có 8 thanh niên bịt mặt, chỉ hở hai con mắt kéo đến. Họ đe dọa. Tôi phải gọi công an đến mới giải vây được.

MỚI - NÓNG