Kẻ cướp tiệm vàng ra đầu thú

Kẻ cướp tiệm vàng ra đầu thú
Khoảng 15h ngày 19/6, đồng bọn của Nguyễn Đức Cảnh (trong vụ dùng súng cướp tiệm vàng Hùng Vỹ) đã ra đầu thú tại trụ sở Công an P.15, Q.10 (TP.HCM) sau nhiều giờ lẩn trốn. Y khai tên là Nguyễn Tiến Nam, 33 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú ở Q.8.

>> Bị chém khi dùng súng cướp tiệm vàng

Kẻ cướp tiệm vàng ra đầu thú ảnh 1
Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Nam - Ảnh: Đàm Huy

Lên kế hoạch cướp cách đây 1 tuần

Khoảng 18h15 ngày 18.6, chị Chu Thị Quỹ (37 tuổi) - chủ Doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ, số 16 Đặng Trần Côn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM (gọi tắt là tiệm vàng Hùng Vỹ) - đang giao dịch với một khách.

Lúc này còn có một số người nhà, nhân viên của chủ tiệm vàng; trong đó Hoàng Văn Chính (34 tuổi, ngụ ở Q.8) và Vương Ngọc Anh (20 tuổi, ngụ ở Q.7) đang chờ chị Quỹ tiếp người khách cuối cùng để chuẩn bị đóng cửa tiệm.

Bất ngờ Nguyễn Đức Cảnh (28 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú ở đường Nguyễn Tri Phương, P.10, Q.10) chở Nguyễn Tiến Nam đi trên chiếc xe Wave gắn biển số giả chạy thẳng vào tiệm vàng.

Hai tên mặc áo mưa màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm; trong đó Cảnh cầm khẩu súng K59 (có tổng cộng 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng), Nam cầm khẩu súng bắn đạn bi (thuộc loại công cụ hỗ trợ) uy hiếp, yêu cầu mọi người dồn vào một góc nhà.

Hai tên hét lớn đe dọa: sẽ bắn chết nếu ai chống cự. Sau đó, Cảnh đưa khẩu K59 cho Nam cầm để y lấy vàng, USD. Nam cất khẩu súng bắn đạn bi vào người, cầm khẩu K59.

Kẻ cướp tiệm vàng ra đầu thú ảnh 2

Ảnh: Ngọc Thọ

Chiều 19/6 tại trụ sở Công an P.Bến Thành, Q.1 (TP.HCM), trung tướng Phạm Nam Tào - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (TCCS) Bộ Công an và đại tá Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM đã trao giấy khen và tiền thưởng cho 4 cá nhân, đơn vị có hành động dũng cảm bắt cướp có vũ khí tại DNTN kim hoàn Hùng Vỹ (P.Bến Thành, Q.1).

Cụ thể: anh Hoàng Văn Chính, chị Vương Ngọc Anh (đều là nhân viên tiệm vàng), anh Tăng Kim Cường (dân phòng) và anh Đinh Tiến Dũng (cảnh sát khu vực) được TCCS tặng giấy khen và thưởng mỗi người 500.000 đồng; TCCS cũng thưởng cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an P.Bến Thành 2 triệu đồng.

Công an TP.HCM thưởng anh Chính và chị Anh mỗi người 2 triệu đồng.

Công an Q.1 cũng tặng thưởng 4 cá nhân tham gia bắt cướp mỗi người 500.000 đồng.

Sáng cùng ngày, UBND Q.1 đã trao giấy khen và tiền thưởng (1 triệu đồng/người) cho 4 cá nhân trên.

Lợi dụng sơ hở của bọn cướp, anh Chính đã lẻn ra phía sau nhà, leo tường qua nhà số 18 Đặng Trần Côn nhờ người dân gọi điện thoại báo công an và lấy 2 con dao chạy ra cửa chính của tiệm vàng, xông vào chém trúng vào đầu Cảnh khiến y gục tại chỗ.

Thấy vậy, chị Anh từ bên trong nhà cũng nhảy vào cướp khẩu súng trên tay Nam. Rồi hai bên giằng co, đánh nhau và Nam bỏ chạy. Mọi người tiếp tục truy đuổi nhưng Nam đã rút khẩu súng bắn đạn bi ra uy hiếp nên y trốn khỏi hiện trường.

Theo khai nhận ban đầu của bọn cướp, kế hoạch cướp tiệm vàng này đã được chuẩn bị cách đây 1 tuần.

Thua cờ bạc nên đi cướp

Sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến nay, tình trạng sức khỏe của Cảnh đã hồi phục và bị giữ tại trại tạm giam Chí Hòa.

Được biết, khoảng tháng 7 - 8/2007, Cảnh đã có dịp đến nhận tiền do gia đình ở Hà Tĩnh gửi vào TP.HCM qua tiệm vàng Hùng Vỹ nên y biết nơi này giao dịch tiền tệ rất lớn. Do thời gian vừa qua thua cờ bạc nhiều nên Cảnh mới nảy sinh ý định rủ Nam tổ chức cướp tiệm vàng.

Trở lại diễn biến vụ cướp, gây án xong, Nam đã đón xe ôm về Q.10 uống cà phê. 30 phút sau, y đón xe ôm về nhà ở Q.8, sau đó cất súng, tắm rửa thay áo quần, rồi đón xe ôm lên Q.Tân Bình thuê phòng trọ ngủ.

Đến 15h ngày 19/6, y đã quyết định ra đầu thú tại Công an P.15, Q.10.  Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã đưa Nam về nhà ở số 121/19 Cao Lỗ, P.4, Q.8 thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi, giấy đăng ký, mua bán xe gắn máy của Cảnh và 1 hộ chiếu.

Tại trụ sở công an, bước đầu Nam khai nhận: cách đây 1 tuần, Cảnh có mang 2 khẩu súng trên đưa cho Nam cất và nói là sẽ dùng để đi cướp. Sau khi bàn bạc với nhau, Cảnh hẹn Nam trưa 18/6 sẽ đi cướp nhưng do Nam qua hàng xóm chơi cờ tướng nên quên. Chiều cùng ngày, Cảnh chạy đến nhà chở Nam đi cướp...

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Cảnh và Nam là con bạc "quen thuộc" của các casino ở Campuchia. Cảnh là "cậu ấm" của một gia đình giàu có nhưng lại có máu đỏ đen. Thời gian qua, Cảnh đã nướng một số tiền lớn vào chiếu bạc. Y thường xuyên qua Campuchia đánh bài. Trước khi gây án, mặc dù Cảnh đã bán 2 - 3 xe SH nhưng vẫn không đủ để trả nợ nên nảy sinh ý định đi cướp... 

Còn Nam ly dị vợ cũng vì mê cờ bạc bỏ bê gia đình, vợ con. Trước đây, gia đình của Nam cũng khá giả nhưng từ khi sa vào cờ bạc (ghi đề, cá độ bóng đá...), nhiều tài sản "đội nón" ra đi...

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ một số tang vật, gồm: 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn; 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 xe gắn máy... Về nguồn gốc của khẩu súng K59, Cảnh khai nhận là lượm được trên đường Thành Thái, P.12, Q.10 nhưng theo một nguồn tin khác thì do y mua. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Đàm Huy
Thanh niên

MỚI - NÓNG